MỘT SỐ CÂU HỎI TRONG ĐỜI SỐNG THƯỜNG NHẬT
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Con đã tham gia khóa tu được năm (05) đêm rồi tính từ ngày đầu khóa và không có đêm nào con ngủ được cả. Con e rằng có điều sai lạc nào chăng? Xin Ngài hoan hỉ cho con lời khuyên.
Xin chào Ngài Thiền Sư. Con sở hữu một nhà hang bán món mặn. Dầu rằng, con không giết mổ bất kỳ con thú nào nhưng con nghĩ mình đã gieo bất thiện nghiệp phải không? Làm cách nào để con giảm thiểu nghiệp xấu của mình? Cảm ơn Ngài.
Xin chào Ngài Thiền Sư! Con đã ba mươi tám (38) tuổi và đang điều hành công ty riêng. Con thuê một cô thư ký và đem lòng cảm mến người đó nhưng cô ấy đã từ chối vì cho rằng cả hai không đồng điệu. Một ý nữa, cô ấy là một người tầm cầu Pháp và là một hành giả. Cô ấy không nghĩ đến việc kết hôn. Con biết rằng dục vọng của mình là do vô minh và tham ái. Mỗi ngày, chúng con đang làm việc cùng nhau. Làm sao để con loại trừ tâm yêu thích bởi vì con muốn giữ cô ấy cho công việc. Bạch Ngài cho con lời khuyên!
Kính thưa Ngài Thiền Sư! Chuyện xảy ra là anh rể của con thua cá độ bóng đá một khoản tiền lớn. Anh ấy đã bỏ nhà ra đi và để lại con cái cùng nợ nần.Chị gái của con đang rất bàng hoàng. Làm cách nào để con giúp chị trong tình thế này?
11/01/2020 – Thiền viện Phước Sơn, Việt Nam
Kha Nguyen ghi – Sadhamma Nani dịch
Nguồn: FB Thiền sư Ottamathara