TỰ DO & KỶ LUẬT

Chỉ có thực hành thiện pháp, chúng ta mới có thể chắc chắn vượt qua được những khó khăn. Đây chính là nơi để làm các việc lành, vì vậy nếu các bạn nương tựa vào việc hành thiện, các bạn có thể tồn tại lâu dài, nếu không các bạn sẽ không thể đảm bảo được điều đó. Thậm chí những người bản địa như chúng tôi cũng không chắc có thể tồn tại được nếu không thực hành thiện pháp. Rất nhiều kêu ca, rất nhiều hiểu lầm, rất nhiều quan điểm sai lệch… Thật khó để nương tựa vào chính mình. Giờ đây, trung tâm Thabarwa có thể nương tựa vào chính nó nhưng trong quá khứ, nhiều người không chấp nhận nó vì đây là một tổ chức tư nhân. Nó phải giống khuôn mẫu của những tổ chức trước đó, mọi người không chấp nhận tổ chức hay ý tưởng nào mới mẻ. Họ muốn mọi người đều làm giống nhau, các bạn cần phải làm theo một trong những mô hình ở đây. Nếu các bạn muốn sáng tạo, các bạn sẽ không được phép. Tuy nhiên, nhờ dựa vào thực hành thiện pháp, trung tâm đã trở thành một tổ chức khác biệt. Hiện giờ các bạn là người nước ngoài, đó là lý do các bạn rất khó ở đây, bởi vì sự dính mắc sâu đậm vào truyền thống (của người dân bản địa). Tuy nhiên, cũng đã có nhiều thay đổi tích cực so với những năm trước.

Nó liên quan đến thời gian, đây là thời điểm rất nguy hiểm. Chúng ta cần phải hết sức cẩn thận. Nếu các bạn đến đây sớm thì tốt hơn, giờ thì các bạn đã đến muộn mất rồi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức nhưng các bạn cần được cách ly khỏi những người khác và bằng cách này, nhiều người sẽ cảm thấy an toàn, nếu không, họ sẽ cảm thấy nguy hiểm. Các bạn biết bản thân mình như nào, nhưng người khác không biết gì về các bạn. Chúng tôi sẽ cố gắng, các bạn không cần làm gì cả. Những gì họ tin là đừng làm gì hết là tốt nhất. Các bạn hãy tự cách ly bản thân mình, không gặp gỡ ai hết là tốt nhất. Không chỉ ở Trung tâm này mà ở mọi nơi. Các nước khác cũng đang làm như vậy.

Do tình hình này, chúng tôi cần tách riêng các tình nguyện viên quốc tế thành hai nhóm. Một nhóm chú trọng vào việc giữ Giới: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu hay các chất gây nghiện. Những người thuộc nhóm này sẽ ở cùng với nhau. Với những ai chú trọng tự do, thực hành thiện pháp tùy theo ý mình thì có một khu khác. Hai nhóm về cơ bản là khác nhau, nhưng cả hai đều cần thiết.

Tự do nên là tự do trong khuôn khổ kỷ luật, kỷ luật nên là kỷ luật cùng tự do, chúng đi liền với nhau, chỉ là hơi khó ở lúc đầu.

Thường thì mọi người sẽ chọn cho mình một thôi. Nếu họ chú trọng tự do, họ sẽ từ chối kỷ luật; nếu họ chú trọng kỷ luật, họ sẽ từ chối tự do. Hai thứ này đối lập nhau, vì vậy, chúng ta nên chia thành hai nhóm là tốt hơn. Chúng ta nên thực hành trên tinh thần “duy tác” – chỉ-làm-mà-thôi, không để tâm phân biệt, dính mắc trong đó. Như khi chúng ta chú trọng Tự do, chúng ta nên đề cao tinh thần Làm chỉ là làm thôi; chúng ta sử dụng Tự do chỉ là để sử dụng thôi. Khi chúng ta giữ giới hay luật, chúng ta nên đơn giản xem giữ giới chỉ là giữ giới thôi. Tinh thần chỉ-làm-mà-thôi ấy sẽ áp dụng cho cả hai nhóm, bằng cách này, cả hai nhóm sẽ có thể thành công. Về lâu về dài, sẽ có nhóm thứ ba: nhóm chú trọng vào việc Làm chỉ là làm, không làm chỉ là không làm, cho cả hai lĩnh vực Tự do và Kỷ luật. Đó là điều tốt nhất và sẽ mang lại rất ít hệ quả thứ phát.

Nhóm đầu vốn đã có từ lâu, đã luôn thực hành thiện pháp một cách tự do nhưng giờ chúng ta có cần nhóm thứ hai: thực hành thiện pháp trong kỷ luật. Nếu nhóm hai thành công, nhóm ba sẽ xuất hiện, đây là nhóm tối ưu. Chúng ta sẽ cố gắng đạt được thành công từng bước một. Do dính mắc vào tự do một số người sẽ thực hành thiện pháp một cách tùy tiện, do dính mắc vào Giới luật, một số người sẽ chấp giữ các giới nhưng cả hai đều không hoàn thiện. Chúng ta nên tập trung thực hành trên tinh thần chỉ-làm-mà-thôi cho cả hai nhóm Tự do và Kỷ luật. Đây là con đường để hiểu ra Sự thật. Liễu tri được Chân lý từ chính kinh nghiệm của bản thân chúng ta. Mọi người sẽ chuyển đổi nhóm 1 sang nhóm 2 hay nhóm 3. Đổi nhóm không quan trọng lắm, nhưng ai cũng được tùy ý tham gia vào một nhóm. Cả ba nhóm đều quan trọng để đạt được thành công trong việc thực hành thiện pháp, vì vậy chúng tôi sẽ cố gắng sử dụng một tòa nhà khác cho các tình nguyện viên quốc tế muốn thực hành thiện pháp bằng việc giữ Giới.

Thiền sư Ottamathara

03/04/2020 – Trung tâm Thabarwa Thanlyin, Yangon
Pháp thoại với tình nguyện viên quốc tế về Covid-19
Sayalay Khema Cari ghi – Chu Quang dịch
Nguồn: Facebook Thiền sư Ottamathara

Các bài viết trong sách

Trả lời

Từ điển
Youtube
Live Stream
Tải app