THABARWA CHUẨN BỊ ỨNG PHÓ VỚI ĐẠI DỊCH (PHẦN 2)

Hiện nay, tại Trung tâm Thabarwa có hơn 3000 người cư trú. Đa số mọi người đến sống trọn đời, gần như toàn là người già yếu, bệnh tật. Trong vòng ba năm vừa qua, đã có hơn 2000 người qua đời. Khoảng 1000 người mất do tuổi già, 1000 người kia là do bệnh tật. Người thế gian thường không đón nhận sự già nua, đau bệnh và cái chết. Lão, bệnh, tử là những sự thật khó chấp nhận nhất. Trước khi hành thiền, tôi cũng như vậy, tôi không muốn mình trở nên già yếu, đau bệnh rồi mệnh chung. Đây là bản chất tự nhiên của mọi chúng sinh. Nhưng từ khi thực hành thiền, tôi đã tiếp xúc với rất nhiều người già. Đa số hành giả bắt đầu hành thiền khi đã có tuổi, và cũng nhờ hành thiền, họ có thể chấp nhận tuổi già và cả cái chết. Tôi có thể chấp nhận lão, bệnh, tử đến với chính mình và những người khác. Tôi đang còn sống đây nhưng trong tâm tôi sẵn sàng chấp nhận mọi sự chẳng lành.

Tôi đã thực hành thiện pháp liên tục, kể từ năm 1999 cho đến nay hơn 20 năm, khi bắt đầu hành thiền tôi vẫn còn là cư sĩ và làm chủ doanh nghiệp của mình. Nhờ việc hành thiền và làm thiện pháp liên tục mà tôi có khả năng chấp nhận cả tốt lẫn xấu, đúng lẫn sai. Vì thế, không có gì là rắc rối đối với tôi, tôi không xem đó là phiền não và những người bên cạnh tôi cũng hành theo như vậy. Thực hành thiện pháp cùng với hành thiền đã thay đổi tâm trí tôi và dẫn đến thay đổi cuộc đời tôi. Tôi đã từ bỏ tài sản, nhà cửa, xe cộ của mình để làm thiện pháp, chứ không phải để kinh doanh, không làm vì chính mình mà làm cho tất cả. Đất nước này không hội đủ những điều kiện tốt để thực hành làm thiện pháp, không có tự do. Vì thế tôi quyết định xuất gia năm 2002. Với vai trò là một chư tăng, tôi được tự do làm thiện pháp, không cần phải làm kinh tế, không ràng buộc bởi toan tính cho bản thân và gia đình.

Cuộc sống xuất gia đem đến tự do trong việc thực hành thiện pháp, không chỉ cho bản thân mà là cho tất cả mọi người. Nhờ lẽ đó, tôi vẫn luôn làm thiện pháp suốt 18 năm qua. Buổi ban đầu, tôi chưa có gì cả, không có trường thiền riêng, không có tăng đoàn đi theo hay thí chủ hỗ trợ, tôi đã phải tự mình làm mọi thứ. Nhưng tôi tập trung vào việc làm thiện pháp một cách tự nhiên, không khiên cưỡng. Tôi suy nghĩ làm sao cho hoà hợp với thời gian, nơi chốn, con người và hoàn cảnh. Tôi cố gắng không suy nghĩ phiến diện mà khách quan từ hai phía (nếu trường hợp có hai bên can dự) và từ phía của tất cả mọi người. Trong khi di chuyển từ nơi này đến nơi khác, tôi cố gắng hành thiện một cách uyển chuyển hài hoà, tuỳ nơi chốn và con người khác nhau. Tôi đã gặp gỡ rất nhiều bệnh nhân và cố gắng hành thiện sao cho phù hợp với từng ca bệnh, từng bệnh trạng khác nhau với phương pháp làm thiện pháp khác nhau.

Giờ đây, tất cả mọi người đang làm thiện pháp tại Trung tâm Thabarwa này. Một vài người là tình nguyện viên dài hạn, nhưng một số khác chỉ đến rồi đi, các bạn gặp nhiều khó khăn và tôi cũng vậy. Tôi bắt đầu những chuyến công du hoằng pháp tại quốc gia khác từ năm 2008, tôi có khả năng hành thiện một cách thích nghi tuỳ quốc gia, địa điểm, nhân sự và điều kiện, vậy nên càng lúc tôi càng bận rộn. Bây giờ, do dịch bệnh virus corona, tôi không có dịp đi đến những nước khác, tôi sẽ ở lại Miến Điện cho đến chừng nào dịch bệnh không còn hoành hành trên thế giới. Có tất cả 18 chi nhánh Thabarwa quốc tế, tức là vấn nạn virus đã xâm nhập khắp Thabarwa. Những chi nhánh quốc tế vẫn đang hoạt động, cho đến nay chưa gặp vấn đề với virus. Giờ là lúc quan tâm đến Thabarwa tại Miến Điện. Chúng ta đang sống tại đây nên chúng ta có trách nhiệm với trung tâm này.

Bên cạnh nơi đây là làng tình thương Pháp Bảo, thành lập năm 2012 đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho người dân. Vào thời điểm đó, nhà nước Miến Điện quy hoạch khu vực này, mở cửa mời nhà đầu tư nước ngoài đến đấu thầu. Giá đất leo thang, đa phần đất đã có chủ, người dân nghèo phải dọn đi khi không có điều kiện kinh tế. Hơn thế nữa, một vấn đề lớn nhất đối với các hộ nghèo là mất kế sinh nhai, không có thu nhập và chỗ ở, họ cũng không thể trở về quê cũ. Họ càng không thể đưa con đến trường hay chi trả thuốc men. Họ di cư lên thành phố lớn kiếm việc làm nhưng mức sống cao tiêu tốn hết mọi thứ. Để giải quyết vấn đề này, tôi đã bố thí 18 feet đất cho họ dọn vào sống. Tôi thử hướng dẫn thiền và thấy nhiều người muốn tham gia, nên chúng tôi tổ chức khoá thiền 7 ngày. Do tôi chú trọng vào thực hành thiện pháp và hành thiền là điều quan trọng nhất, mọi người không đóng phí tham dự, nhưng họ đang thất nghiệp nên có thời gian hành thiền. Tôi thu xếp cho họ khoá tu 7 ngày và rồi họ tự nguyện đến trung tâm làm việc và hành thiền. Mọi việc diễn ra tốt đẹp. Họ có thể lấy đất, dựng nhà.

Nhờ vào thực hành thiền, chúng ta có thể nhận được thứ mình muốn. Là một thiền sinh, chúng ta phải giữ ít nhất năm giới: không sát sinh, không trộm cắp, không vọng ngữ, không tà dâm, không uống rượu và chất say. Điều này rất tốt và mang đến quả lành cho mọi người. Giờ đây, các bạn đang làm tình nguyện và hành thiền tại trung tâm, nên các bạn hoàn toàn tự do, không cần gì khác mà chỉ cần làm thiện pháp. Chúng tôi có thể hỗ trợ thực phẩm, chỗ ở, thuốc men. Hễ bạn càng làm nhiều, bạn càng nhận thêm nhiều, mức sống sẽ càng được cải thiện. Đó là cách chúng tôi đã thành lập nên Trung tâm Thabarwa. Ở đây có hàng loạt bệnh nhân để chúng ta làm thiện pháp, họ không có sức khoẻ tốt và đang chống chọi qua từng ngày nên mới phải nương náu nơi đây. Ngành y tế cộng đồng ở Miến Điện không kham nổi lượng bệnh nhân này, chúng ta không thể hoàn toàn dựa vào đó. Tại trung tâm này, chúng ta được tự do làm thiện pháp, nên cả người trẻ khoẻ lẫn người già đau bệnh đều có thể cùng nhau vượt qua. Chúng ta không quan tâm đến việc làm giàu, dành dụm tiền bạc hay nhu cầu y tế tiên tiến, chúng ta đang tập trung làm thiện pháp để giải quyết vấn đề nhức nhối nhất tại đất nước này, đặc biệt là nơi thành phố lớn với mức sống đắt đỏ. Nếu một người không đi làm, anh ta không thể sống tại đây được, nếu lo đi làm thì phải gánh chịu áp lực tinh thần. Đó là một dạng bệnh lý liên quan đến tâm dính mắc. Còn ở đây, chúng ta làm thiện pháp với tâm xả ly, không dính mắc cũng không chối bỏ, chỉ làm mà thôi. Đây là cách tốt nhất. Nếu không như vậy, chúng ta sẽ không thể duy trì dài lâu. Bằng cách này, bạn sẽ ngày càng khoẻ mạnh và sung túc cả thân và tâm, chắc chắn như thế. Điều mà chúng ta đang thực hành là trọn vẹn. Nhờ đó mà Thabarwa được dựng nên từ không gì cả. Nhưng chúng ta vẫn đang học hỏi thêm, chúng ta đã thực hành thiện pháp hơn 12 năm qua và nơi này đang trên đà phát triển.

Thiền sư Sayadaw Ashin Ottamathara

28.03.2020 – Trung tâm Thabarwa Thanlyin, Yangon
Pháp thoại với Tình nguyện viên quốc tế
Kha Nguyen ghi – Sayalay Anicca Nani dịch
Nguồn: Facebook Thiền sư Ottamathara

Các bài viết trong sách

Trả lời

Từ điển
Youtube
Live Stream
Tải app