CHỐNG LẠI DỊCH CÚM BẰNG CÁCH THAY ĐỔI NHÂN

Bây giờ cả thế giới đang bị virus tấn công. Virus tạo bởi quan điểm sai và hành động sai của con người. Ưa thích người này và ghét bỏ người khác là duyên cớ khiến chúng sanh oan trái lẫn nhau; dẫn đến tranh giành, phá hoại hoặc tiêu diệt nhau. Chính những bất thiện nghiệp như thế đã tạo ra chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai. Duy chỉ có nhân và quả. Ghét bỏ, thù hằn, đổ lỗi, đánh nhau, tiêu diệt ai đó là nguyên nhân để chính ta rồi cũng bị giết, bị ghét. Giết và bị giết, tấn công và bị tấn công có liên quan đến tất cả chúng sanh. Nếu không buông bỏ những hành vi bất thiện này, chúng sanh chắc chắn phải chịu kết quả xấu. Hành vi sai trái dẫn đến những kinh nghiệm không tốt đẹp; hành vi tốt dẫn đến trải nghiệm tốt. Đây là quy luật tự nhiên. Ta là sự ta làm. Lo lắng, sợ hãi, nghi ngờ, vô minh liên quan đến việc giết và bị giết. Phạm giới sát sanh sẽ tạo ra nỗi lo lắng trong tâm về quả báo, sẽ phải nếm trải những khoảnh khắc tồi tệ giống như chúng ta đã làm với những người khác. Không giết bất cứ ai hay bất kỳ sinh vật nào thì chúng ta chắc chắn sẽ không bị giết. Nếu chúng ta tiêu diệt côn trùng hoặc virus bằng cách sử dụng thuốc hóa học, chúng ta rồi cũng sẽ bị côn trùng hoặc virus giết chết mà thôi.

Cùng một nguyên nhân, cùng một hậu quả. Hủy hoại môi trường, cây cối, xả rác, khai thác tài nguyên, khoáng sản như vàng, đá quý hay dầu mỏ sẽ là duyên cớ chúng ta bị tiêu diệt bởi động đất, bão lũ, sóng thần, v.v. Nếu chúng ta không phá hoại bất cứ gì thì chúng ta sẽ không bị điều gì phá hoại. Nếu chúng ta không tiêu diệt ai đó, chúng ta sẽ không bị ai đó tiêu diệt. Gieo nhân nào gặt quả nấy. Bởi vì đã gây ra nghiệp xấu nên chúng ta nhận lãnh nghiệp xấu. Như nhau cả thôi. Đây là lý do việc giữ giới là thực sự quan trọng đối với tất cả. Chúng ta nên trì giới trong tâm từng khoảnh khắc. Chúng ta nên chấp nhận không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu và các chất say. Đây là cách bảo vệ tốt nhất cho tất cả. Chúng ta nên trì giới không chỉ cho bản thân mà còn cho những người khác. Đây là lý do tôi mở trung tâm thiền ở mọi nơi mà tôi có mối liên kết. Làm điều thiện, bố thí, trì giới và hành thiền, chánh niệm và xả li là điều tốt nhất chúng ta có thể làm. Những hoạt động này liên quan đến tất cả mọi người, do đó tôi cố gắng mở các trung tâm thiền đa chức năng để có thể mang lại lợi lạc cho tất cả.

Ở đây chúng tôi đi khất thực hàng ngày; không có nghĩa là chúng tôi tham lam, chúng tôi không làm thế vì tiền và không chạy theo những ham muốn về vật thực. Mà đó là thực hành hạnh khất thực của chư tăng và đồng thời tạo cơ hội cho mọi người thực hành hạnh bố thí. Hầu hết mọi người trong xã hội không thể giữ giới, làm thiện pháp và bố thí toàn thời gian như chúng ta được. Họ không thể thiền vì họ bận rộn với công việc kinh doanh, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và gia đình. Do đó việc chúng ta cử hành lễ đặt bát gần nơi họ ở là rất có ích. Họ có được cơ hội quyên góp mỗi tuần một lần, được tự do cúng dường những gì họ muốn. Hầu hết mọi người không thể đến trung tâm để cúng dường nhưng họ nấu ăn cho bản thân mỗi ngày; họ có thể nấu nhiều hơn để phần chúng ta, và sau đó cúng dường vật thực ngay trước cửa nhà. Đây là sự hợp lực. Chắc chắn họ luôn bận rộn với gia đình nên chúng ta phải đi đến đó. Thông qua việc này, mọi người ủng hộ chúng ta càng nhiều thì họ càng dễ dàng hơn trong thực hành giữ giới và hành thiền như chúng ta.

Người thế gian cần thực hành từng bước một. Bước đầu tiên, họ sẽ cúng dường những gì họ muốn; và có thể sau đó họ sẽ đến làm thiện pháp và thiền ở đây, nhất là vào những ngày lễ. Đặc biệt, tháng 4 này có Lễ hội Té nước, nhiều người sẽ đến các trung tâm thiền để tu tập. Nhưng cũng có nhiều người sẽ tận hưởng lễ hội; họ sẽ uống rượu rồi đánh nhau, và thường thì sẽ nhiều tai nạn xe hơi và nhiều người tử nạn trong mùa lễ hội. Năm nay, vì virus, lễ hội té nước sẽ không diễn ra; bên cạnh đó hầu hết các trung tâm thiền đều đóng cửa nên hầu hết mọi người sẽ ở nhà. Cần phải cẩn thận cho cả tháng tư vì khi hoan lạc vui chơi con người ta thường không kiểm soát tâm, dễ gây oan trái và sinh ra nhiều vấn đề. Điều đó đã là lệ hàng năm; thời tiết cũng nóng nên thật khó để kiểm soát tâm. Khi tâm không bình lặng, chắc chắn sẽ xảy ra nhiều vấn đề trong cuộc sống.

Chúng tôi cũng đang chuẩn bị khóa thiền một tháng để chống lại dịch cúm. Chúng ta nên cố gắng trì giới để tâm được tĩnh lặng và trong sạch. Trì giới vì tất cả, bình tâm vì tất cả. Ý tôi là cái hợp tâm chung, bây giờ cả thế giới cần ở bên nhau vì virus. Cuộc chiến giữa loài người và virus ngày càng trở nên nghiêm trọng. Chúng ta cần phải làm nhiều thiện pháp hơn để không bị virus tấn công, để bảo vệ chính chúng ta. Vì những việc bất thiện mà chúng ta đã làm, chúng tôi phải trả lại giờ phút này. Nương tựa vào Pháp hay và thực hành thiện pháp là phương pháp tốt nhất, không nảy sinh những hậu quả thứ phát. Đừng chỉ nghĩ cho bản thân mình, chúng ta nên nghĩ cho tất cả. Không nên nghĩ về kinh doanh, giáo dục, chính trị, tôn giáo nữa; chỉ nghĩ đến hành thiện, giữ giới, giúp đỡ nhau và thanh lọc tâm. Virus không quan tâm đến việc giữ giới và giúp đỡ người khác; virus liên quan đến việc phá giới, phá hủy mọi thứ và tâm nó bất tịnh. Vậy để ngăn chặn virus bằng cách giữ giới, hành thiện, thanh lọc tâm. Việc mất tài sản, công việc hay cuộc sống là chỉ để trải nghiệm, không tức giận, không thất vọng; giữ bình tâm là thực sự quan trọng đối với chúng ta.

Hầu hết mọi người trên thế giới không có được chánh kiến. Họ hầu như không làm những việc thiện nên làm. Đây là lý do chúng ta nên thực hành thiện pháp bằng chánh kiến, không chỉ cho bản thân mà còn cho những người khác. Chúng ta có thể hiểu, chúng ta có khả năng hành pháp thiện. Với duyên lành như vậy, chúng ta nên nghiêm túc thực hành; càng hiểu nhiều hơn, chúng ta càng có thể làm nhiều hơn. Trong mỗi hành vi, chúng ta nên cố gắng chỉ-làm-mà-thôi, với tâm bình lặng và trong sạch. Chúng ta không nên dính mắc vào cái gì đó hoặc ai đó. Thật khó để giảng về Sự thật, vì vậy cũng rất khó để nghe về Sự thật nhưng chúng ta nên tiếp tục sự thực hành này. Chỉ bằng cách thực hành, chúng ta có thể hoàn thiện. Nhờ làm việc thiện liên tục, ta sẽ có thêm nhiều thiện bạn hữu – những người có khả năng làm việc thiện trong mọi thời điểm. Khi bắt đầu vận hành trung tâm Thabarwa, mọi người đều khá giống nhau, chỉ là thiền sinh sơ cơ, không hiều biết nhiều về Sự thật; đến nay, chúng tôi vẫn tiếp tục làm thiện pháp mỗi ngày. Tính đến giờ chúng tôi đã thực hành thiện pháp hơn mười hai năm ở đây, chúng tôi ngày càng có nhiều bạn bè hơn, ngày càng có nhiều người ủng hộ trung tâm này hơn. Bằng cách này, trung tâm Thabarwa đã trở thành một tổ chức lớn trong xã hội. Lúc đầu có những khó khăn vì chúng tôi chưa thành thục trong nhiều kĩ năng. Cứ tiếp tục hành thiện, chúng ta chắc chắn sẽ trở nên thiện xảo hơn và thử thách sẽ tiêu giảm. Đối với trung tâm Thabarwa, chúng tôi không chỉ làm việc cho con người mà cho tất cả chúng sanh. Virus chỉ đe dọa con người vì chúng ta đã từng chỉ làm việc cho bản thân, chứ không làm cho tất cả – không làm cho toàn xã hội, không làm cho tất cả chúng sanh. Ta là sự ta làm. Hãy dấn thân trong sự thực hành này và bạn có thể hiểu về pháp thiện, sau đó bạn có thể tiếp tục thực hành. Tôi đã và đang hợp tác với nhiều người trên thế giới, tôi trải nghiệm nhiều cách giải quyết vấn đề và đây là cách tốt nhất chúng ta có thể làm!

Thiền sư Ottamathara

31/03/2020 – Trung tâm Thabarwa Thanlyin, Yangon
Pháp thoại với tình nguyện viên quốc tế về Covid-19
Sayalay Khema Cari ghi – Kha Nguyen chuyển ngữ
Nguồn: Facebook Thiền sư Ottamathara

Các bài viết trong sách

Trả lời

Từ điển
Youtube
Live Stream
Tải app