Q&A: NGHIỆP TÀ DÂM

 

Kính thưa thiền sư, con đã từng phạm phải một lỗi lầm nghiêm trọng trong quá khứ. Con đã từng là người thứ ba trong một cuộc tình. Mặc dù chúng con đã chia tay và anh ấy đã quay về với vợ con, nhưng dường như vợ con anh ấy không bao giờ tha thứ cho con. Con biết rằng con đã sai khi chạy theo những ham muốn của mình. Con bắt đầu đi đến tu viện để sám hối nhưng con không có nhiều thời gian để làm điều đó. Xin ngài hãy hướng dẫn con tụng niệm sám hối tại nhà. Con xin tri ân ngài!

 

Để chuộc lại lỗi lầm này, bạn nên thường xuyên hỗ trợ các tu viện và các trung tâm thiền. Chỉ tại các tu viện và thiền viện mới có những người trì giới miên mật. Ngược lại, trong các tổ chức ngoài xã hội, việc giữ giới không được chú trọng. Trong trường hợp của bạn, bạn cần hỗ trợ những ai đang giữ giới. Bằng cách này bạn cũng sẽ phát triển khả năng giữ giới và không phạm thêm những sai lầm tương tự. Bên cạnh đó, chư tăng, tu nữ và các thiền sinh cũng được bảo vệ khỏi việc phạm giới. Nếu không có đủ sự hỗ trợ, họ có thể phạm giới và rồi xả y. Nếu hộ độ chư tăng ni thường xuyên, bạn có thể cảm thấy tốt hơn khi nghĩ về những lồi lầm của mình. Hiện tại, đây là điều tốt nhất bạn có thể làm.

Tụng niệm thôi thì chưa đủ; bạn đã có lỗi lầm về thân, chứ không chỉ là về khẩu hay về ý. Thế nên bạn cần trở thành một tình nguyện viên tại các trung tâm thiền và hỗ trợ những ai đang giữ giới và hành thiền. Nhờ vậy, bạn sẽ xây dựng được khả năng giữ giới và trở nên thiện xảo hơn trong việc hành thiền. Cuối cùng, bạn sẽ có thể chịu đựng được những lỗi lầm của mình. Càng làm như thế, những phiền não của bạn sẽ càng được nguôi ngoai. Bạn không phải trường hợp cá biệt vì những lỗi lầm như thế này cũng thường xảy ra trong đời sống thế gian. Tôi vừa đề xuất cho bạn một giải pháp, vì vậy bạn không nên quá lo lắng về lỗi lầm đó nữa. Nó đã qua đi. Khoảnh khắc hiện tại mới là điều quan trọng nhất. Nếu bạn còn tiếp tục việc này cho đến tạn bây giờ, bạn mới phải lo lắng. Nhưng bạn đã dừng nó lại nên không cần phải suy nghĩ thêm nữa, như thế không tốt. Giữ giới và làm các thiện pháp ngay khoảnh khắc hiện tại nhiều nhất có thể mới là giải pháp tốt nhất. Có như vậy bạn mới có thể tự mình hiểu được thông qua những kinh nghiệm tự thân. Chỉ nên lo lắng khi không có giải pháp. Còn bây giờ, bạn chỉ cần đặt trọng tâm vào những gì cần làm. Hiện tại, bạn đang làm các thiện pháp, hãy tiếp tục.

 

Kính thưa thiền sư, thầy của con từng dạy rằng không quan trọng chúng ta ăn mặn hay ăn chay; quan trọng là tâm của chúng ta như thế nào. Con đang cố gắng để làm các thiện pháp nhưng tâm sân trong con vẫn rất mạnh mẽ. Con nghĩ việc làm các thiện pháp với lòng sân hận thì không tốt chút nào nên con đã ngừng lại. Xin thiền sư cho con biết suy nghĩ của ngài.

Việc làm các thiện pháp thì dành cho tất cả, không liên quan đến việc tâm chúng ta có đang sân hận hoặc vô minh hay không. Cấc tập khí lâu đời của chúng ta vốn là tham lam, sân hận và si ám, không dễ để tiêu trừ. Cho nên thay vì cảm thấy tồi tệ về tâm sân của mình, bạn nên cố gắng chấp nhận nó. Chúng ta thường có tham vọng trở nên hoàn hảo. Chúng ta thường khao khát, mơ ước mọi điều bằng tham vọng đó. Chúng ta đặt ra các mục tiêu cao vợi và mơ mộng về những điều lớn lao để rồi cảm thấy không hài lòng với những khuyết điểm của mình. Đó là bởi chúng ta sử dụng sai cái tâm sân đối với các khuyết điểm. Sử dụng với sự dính mắc thì sai lầm, dù cho không thể làm giảm tâm sân, bạn cũng không nên nắm giữ nó như là sân hận của mình. Thực tế, chỉ có nhân và quả. Bởi các nhân đã gieo, chúng ta trở nên giận dữ hay tham lam. Thật khó để tiêu trừ, tiêu diệt hay chỉnh sửa, nhưng có những giải pháp cho vấn đề này: làm các thiện pháp một cách kham nhẫn. Bạn không nên hiểu rằng chỉ có mình bạn là có lòng sân hận, vì có rất nhiều người cũng như vậy, giận dữ, nóng tính, v.v; không có ai là hoàn hảo cả. Điều này là tự nhiên và nó không dễ để thay đổi. Bạn nên cố gắng để chấp nhận nó để có thể kham nhẫn trước tâm sân của chính bạn và tiếp tục làm các thiện pháp nhiều hơn nữa một cách nghiêm túc.

 

Thiền sư Ottamathara

09/01/2020 – Thiền viện Phước Sơn, Việt Nam
Kha Nguyen ghi – Diệu Hỷ dịch
Nguồn: Facebook Thiền sư Ottamathara

 

Các bài viết trong sách

Trả lời

Từ điển
Youtube
Live Stream
Tải app