ĐIỀU BẠN NÊN LÀM KHI ĐẾN THABARWA TNC

Hãy hành thiền vào mỗi buổi sáng!

Lúc bắt đầu, sẽ có nhiều thứ cần đến, có nhiều việc để làm. Địa điểm như thế này (ý nói Trung tâm tại Mỹ) sẽ có nhiều khách viếng thăm. Họ muốn được hành thiền. Thế nên, bạn nên hành thiền. Những người ở tại trung tâm nên hành thiền thường xuyên. Bạn có thể tự hành thiền và cũng nên chia sẻ những điều bạn hiểu trong việc thực hành đến những người khác. Theo đó, sẽ có nhiều người hơn sẽ tới và ở lại đây. Vì thế, nơi này sẽ đông người lên. Đó là sự thật. Vì thế, trong tình huống này bạn nên cố gắng để hành thiền thường xuyên. Những người hướng dẫn thực hành khác nhau (các thiền sư) sẽ tới đây và dạy thiền. Địa điểm này là dành cho tất cả, cho cộng đồng.

Đó là lý do tại sao không khó để tạo ra những khóa thiền thường xuyên ở đây.

Như ở Trung tâm Thabarwa tại Thanlyin rất đông đúc, trong số đó có những thiền sinh thật sự. Đó là lý do tại sao chúng ta có thể giúp đỡ những người khách tới đây vì có những người có khả năng thực hành thường xuyên.

Tại một trường thiền ở Las Vegas, họ tự hành thiền hàng ngày, có lẽ là 2 hoặc 3 lần 1 ngày. Tôi không chắc là liệu họ có các khóa thiền thường xuyên hay không, nhưng họ tự hành thiền hàng ngày, tối thiểu 2 lần 1 ngày.

Ở đây, bạn cũng nên tự hành thiền. Đây là nơi mà nhiều người sẽ biết và đến thăm. Đó là lý do họ sẽ tới và ngụ lại để hành thiền và cúng dường. Vì thế, bạn có cơ hội. Những người cư trú dài hạn ở đây nên cố gắng tự hành thiền. Nếu có thể, bạn hãy cố gắng tự hướng dẫn các khóa thiền tối thiểu 1 ngày, hoặc 2 ngày, 3 ngày hoặc định kỳ hàng tuần, hàng tháng. Thời lượng là tự do. Bạn có thể điều chỉnh dựa trên tình hình thực tế.

Khóa thực hành có thể sử dụng lời hướng dẫn bằng cả hai ngôn ngữ tiếng Anh lẫn tiếng Myanmar. Ngôn ngữ nào thì không quan trọng lắm. Nếu những người dạy thiền là người Myanmar và tổ chức 1 khóa thiền tại nơi này thì mọi người sẽ tới đây bởi vì chúng tôi cho xe chuyên chở họ tới. Đó là lý do tại sao ở đây có nhiều thiền sinh. Vậy lúc này có thể không có lời chỉ dẫn bằng tiếng Anh nhưng những người chỉ sử dụng tiếng Anh có thể tham dự với tư cách tự hành thiền & phối hợp khâu tổ chức khóa thiền chỉ sử dụng tiếng Myanmar. Mặc dù bạn không hiểu ý nghĩa nhưng dù sao đi nữa điều này sẽ giúp bạn tự thiết kế các khóa thiền dành cho chính bạn bằng tiếng Anh.

Ngược lại, tại những khóa thiền được hướng dẫn bằng tiếng Anh thì người chỉ hiểu tiếng Myanmar có thể tham dự tương tự. Mặc dù, họ không hiểu chi tiết cụ thể, họ vẫn có thể tham gia. Bởi lẽ, trung tâm này là điểm thực hành và viếng thăm. Vì trung tâm tọa lạc ở một vị trí thuận lợi, không nằm quá xa thị trấn, mọi người dễ dàng di chuyển và đến tham quan đặc biệt là vào thứ 7 và chủ nhật. Do đó, bạn có cơ hội để tổ chức khóa tịnh tu một ngày hàng tuần. Vào ngày mai sẽ có 2 cư sĩ nữ từ Arcadia tới đây để hành thiền từ 9g sáng tới 6g chiều.

Cách thực thực hành như thế này sẽ vẫn duy trì. Bây giờ, bạn có thể làm như vậy.

Không dừng lại là buổi Pháp đàm thông thường do một người đứng chính kết nối như thông thường mà chúng ta hay làm mà cũng có thể là buổi chia sẻ kinh nghiệm của nhiều người. Một vài người ở đây sẽ đảm trách vai trò dẫn dắt. Ví như chiều nay, tôi đã giải thích kinh nghiệm của chính mình nên những người khác cũng có thể làm được giống vậy. Cách thức là tự do cho những buổi nói chuyện như thế này. Bên cạnh đó, mọi người cũng có thể làm thời hỏi đáp về Pháp.

Bạn nên sử dụng nơi đây để làm tất cả các loại thiện Pháp bao gồm cả thực hành thiền chỉ “samatha” và thực hành thiền tuệ “vipassana”. Ngoài ra, Chư Tăng Ni Phật tử cũng có thể quang lâm nơi đây. Khi họ tới, chúng ta có thể thỉnh mời các buổi chia sẻ về Pháp hoặc thỉnh họ dẫn dắt các khóa thực hành theo phương pháp của họ. Và rồi, chúng ta có thể gửi thông báo rộng rãi tới người dân ở toàn thị trấn Los Angeles nữa. Chúng ta có thể đặt lịch hẹn và cho biết địa điểm cũng như sắp xếp xe đưa rước. Bằng cách đó, nơi đây dễ dàng trở thành địa điểm thực hành một cách thường xuyên.

Bạn có thể hành thiền trong im lặng. Chúng ta sẽ cố gắng để sử dụng toàn bộ miếng đất 18.5 hecta này và miếng đất 93 hecta để trú ngụ và hành thiền trong im lặng và hành thiền với lời hướng dẫn.

Vậy nên, bạn có thể mời những người Việt Nam nữa. Họ có thể tới đây, ở lại, thăm quan hay thiền tập. Cứ như thế, Chư Tăng Ni và Thiền sinh sẽ có cơ hội mang theo những người bạn tới và làm thiện pháp nơi đây; trong đó, một số sẽ hành thiền, số khác thì không nhưng điều này cũng chẳng sao. Bất cứ ai có sự liên hệ với nơi này sẽ đến và làm thiện pháp tại đây tùy vào năng lực. Đó là sự thật.

Một vài người chỉ thích công việc của tình nguyện viên tại trung tâm này. Hầu hết, mọi người lựa chọn làm tình nguyện viên. Chỉ ít người sẽ quan tâm đến lời dạy của tôi. Qua đó, rất ít trong số đó sẽ hiểu. Bởi vì, chỉ ít người là thiền sinh. Có lẽ 10% người sẽ là thiền sinh ở đây. Có 90% là thí chủ cúng dường hoặc là tình nguyện viên. Đó không phải là vấn đề. Sau cùng tâm họ sẽ thay đổi. Nếu chúng ta có khả năng tự hành thiền thì họ sẽ bắt chước.

Địa điểm này là một trú xứ tốt lành để bắt đầu việc thiền tập hằng ngày cũng như theo thời khóa. Ở đây không chỉ làm sân chơi cho trẻ em, có cả thư viện và khu chiêm bái tâm linh liên quan đến Phật Pháp. Vì thế, nhiều khách tham quan sẽ tới. Điều này là cần thiết cho dân chúng của cả nước Mỹ lẫn bang California vì nơi này không có nhiều loại hình trung tâm thiền hoạt động như vầy, không có nhiều chùa Phật giáo. Thật là hợp lý khi chúng ta nên thành lập một trung tâm tại đây. Sau đó, chúng ta sẽ có thêm nhiều sự thay đổi nữa.

Mảnh đất 93 hecta có thể được xem xét trở khu phức hợp cho nhiều mục đích sử dụng; cũng thuận lợi để hình thành một thiền lâm, thật ra là một cái nhìn tốt dành cho những người thích sống độc cư hoặc thiền miên mật, có thể tới và hành thiền tại Trung tâm 93 acres này.

Giờ đây, chúng ta đang nỗ lực cho hồ sơ cấp giấy phép hoạt động từ chính quyền. Nếu chúng ta ổ định được hệ thống điện và nước sinh hoạt, chúng ta có thể di chuyển những chiếc RV (nhà di động có thể gắn vào sau xe hơi để kéo đi) tới để tạo ra các tòa nhà lắp ghép. Rồi thì, người dân có thể tới thăm quan, ở lại tự hành thiền hoặc tổ chức các khóa thiền định kì tại đây. Mọi người sẽ tùy nghi sử dụng nơi này thành nhà dưỡng lão, khu du lịch. Một ít người sẽ sử dụng nó như một trung tâm thiền. Như vậy cũng ổn.

Tương tự như Trung tâm Thanlyin, Myanmar thời điểm ban đầu, tất cả đã tự xem đó là một viện dưỡng lão mãi về sau này họ đã đến tham quan và hiểu rằng nơi đó có chức năng còn hơn cả chỉ dành cho người già. Đó là trung tâm thực hành thiền bởi vì họ thấy rằng con người ở đây thực sự đang hành thiền. Cách thức là hành thiền hàng ngày và hành thiền theo khóa cho từng đối tượng. Ở đây cũng có những người hướng dẫn thiền và những thiền sinh. Vậy nên, những người mới bắt đầu có cơ hội để thành những thiền sinh bằng cách ở lại đây.

Theo đó, theo thời gian Trung tâm Thabarwa Thanlyin cũng được chú ý nhiều hơn nữa. Một số không trở thành tình nguyện viên nhưng họ đến nghe sự hướng dẫn thiền tập của tôi. Họ thích thú thực hành theo cách thức hỗ trợ của tôi trong tu tập thiền vipassana. Họ thích học hỏi ở tôi cách thức việc giải quyết các vấn đề, chữa bệnh, và đáp ứng nhu cầu cho nơi đây và cho mọi người.

Đáp ứng nhu cầu cho những người Myanmar du lịch đến Mỹ, họ cũng sẽ nhận sự đỡ đầu giúp đỡ từ trung tâm Thabarwa tại Mỹ;  có thể đến và ở tại đây. Họ có thể tham gia dạy dỗ, hành thiền, trú lại để học những trường tại Mỹ vì họ muốn học trường đại học ở Mỹ nên chúng ta cũng có thể giúp đỡ họ. Họ có thể ở đây và đến trường mỗi ngày. Với cách này, họ sẽ có cơ hội để học, làm tình nguyện viên và thiền tập.

Chúng ta có thể sử dụng những chiếc xe của trung tâm nữa. Xe do tình nguyện viên lái. Vì thế, chúng ta đã có xe cộ, nơi ở, thành viên, nơi ở tạm thời hay trọn đời. Mọi người cần học hỏi bằng cách thực hành việc sử dụng nơi này. Tất cả đã được sẵn sàng ở đây – mái nhà chung cho ít nhất 100 người bao gồm thức ăn.

Không có gì là khó cả. Cơ hội mới luôn chào đón dành các tình nguyện viên nơi đây. Có nhiều người muốn hỗ trợ tôi, họ muốn đóng góp cho trung tâm Thabarwa, vì thế bạn có thể tùy nghi yêu cầu trợ giúp khi cần thiết.

Thiền sư Sayadaw Ashin Ottamathara

Kì An cư kiết hạ (ba tháng mùa mưa) năm 2017 tại Trung tâm Thabarwa tại Mỹ.
Sư Cô Kavi Nani (người Việt Nam) đã hỏi Thiền sư về cách thức mà một người đến ở tại Trung tâm Thabarwa TNC nên làm.
Nguồn: Facebook Thiền sư Ottamathara

Các bài viết trong sách

Trả lời

Từ điển
Youtube
Live Stream
Tải app