CHẤP NHẬN RỦI RO – LÀM THÊM THIỆN PHÁP

Làm thiện nguyện và thực hành thiền thông qua việc giữ giới chính là thực hành thiện pháp, là hành Pháp. Nhưng phần lớn mọi người ở đây không thể toàn tâm toàn ý hành thiện và hành thiền. Đó là lý do chúng ta cần phải hành Pháp nhiều hơn, không chỉ cho bản thân mà còn cho họ – những người già yếu. Bằng cách làm này họ có thể được an toàn dưới sự bảo vệ của Phật pháp và thiện pháp. Sức mạnh của vi-rút corona có thể tàn phá và tiêu diệt mọi thứ. Thông qua việc cùng nhau làm thiện pháp và thực hành thiền ở đây, sức mạnh của việc làm thiện nguyện và làm thiện pháp mà chúng ta tạo ra cũng thực sự mạnh mẽ. Nếu oai lực của sự thực hành thiện pháp ở đây không đủ mạnh, chúng ta chắc chắn sẽ bị vi-rút tiêu diệt. Vi-rút có sức mạnh bất thiện, làm đình trệ các hoạt động và gây ra cái chết của nhiều người. Còn chúng ta đang ở đây giúp và bảo vệ mọi người, làm rất nhiều việc thiện nguyện. Chúng ta đang bảo vệ sự sống. Chúng ta giữ các giới luật. Chúng ta thực hành thiền. Sức mạnh thiện pháp ở Thabarwa rất mạnh, nếu không chúng ta đã không thể tồn tại. Có rất nhiều khó khăn và vấn đề ở đây, nhưng nhờ sự tận tụy trong sự thực hành nên chúng ta có thể tồn tại cho đến hôm nay.

Trong cuộc đối mặt với vi-rút này, nếu không thực hành thiện pháp rốt ráo hơn thì chúng ta chắc chắn sẽ diệt vong. Vì vi-rút gây ảnh hưởng đến nhiều thứ và cướp đi sinh mạng của rất nhiều người, đặc biệt người già và người bệnh. Còn chúng ta đang bảo vệ những người già và người bệnh bằng việc thực hành thiện pháp, vì điều này mà rất nhiều người già và ốm có thể sống ở đây. Các trung tâm khác của Thabarwa trên khắp thế giới cũng đang tiếp tục làm thiện pháp như vậy. Một vài người đã phát nguyện xuất gia trở thành nhà sư hoặc tu nữ để thực hành miên mật ở đây. Đó là hành động cao cả nhất, chúng ta cần chấp nhận và đáp ứng nhu cầu của họ. Mặt khác chúng ta đang đối mặt với vấn nạn vi-rút nên nếu họ không thực hành thiện pháp như vậy, chúng ta sẽ không thể chấp nhận họ đến thăm hay ở lại trung tâm này. Họ làm tình nguyện và thiền tập đồng nghĩa với việc họ đang đóng góp công đức và thiện pháp cho trung tâm trong tình cảnh nguy hiểm này; điều đó mạnh hơn sự nguy hiểm của vi-rút. Nếu không chấp nhận, chúng ta sẽ giảm được nguy cơ lây nhiễm từ họ. Nhưng việc chấp nhận họ giúp chúng ta tích lũy nhiều phước báu. Nguy cơ lây nhiễm từ phía họ vẫn tiềm tàng nên chúng ta cần phải cẩn thận phối hợp với họ để không bị ảnh hưởng.

Không nhận biết về sự thật về vi-rút và sự dính mắc vào ai đó và vật gì đó là nguyên nhân của dịch bệnh. Đó là lý do tại sao chúng ta nên cố gắng tìm hiểu thêm về vi-rút và xả ly khỏi nó. Những ngày này, nhiều người thực sự dính mắc với vi-rút. Điều này không tốt, hãy xả ly. Nhưng cũng cẩn thận, đừng chối bỏ. Hãy chấp nhận như thể chắc chắn vi-rút sẽ lây lan khắp trung tâm, nhưng cũng đừng dính mắc vào nó. Không có điều gì là chắc chắn, dù là sự an toàn hay sự nguy hiểm của trung tâm này. Chúng ta cần nhận biết sự thật rằng nơi này nguy hiểm, rồi xả ly khỏi nó, đừng dính mắc. Nhiều người chấp nhận rằng trung tâm này là nơi nguy hiểm nhưng rồi họ không thể xả ly, điều đó thậm chí khiến cho vi-rút trở nên nguy hiểm hơm.

Chúng ta nên cùng nhau xả ly khỏi điều này, chấp nhận sự nguy hiểm của vi-rút ở trung tâm này. Không chối bỏ việc chúng ta không hoàn toàn an toàn. Nhưng mặt khác để an toàn trước vi-rút chúng ta cần xả ly. Do vậy nếu sức mạnh của xả ly mạnh hơn sự dính mắc với các nguy cơ về vi-rút thì chúng ta có thể an toàn. Đây là cách mà tôi sử dụng để giải quyết vấn đề. Chúng ta nhìn từ khía cạnh của Sự thật và tâm. Chỉ nhìn từ khía cạnh vật chất là không đủ. Chúng ta có cả thân lẫn tâm. Nếu chỉ có mỗi cơ thể, chúng ta sẽ chỉ nhìn ở khía cạnh vật chất. Nhưng chúng ta còn có tâm. Đó là lý do khi không thể trông cậy vào thân, hãy nương tựa vào tâm và Sự thật. Chúng ta nên dựa vào Sự thật và tâm, không chỉ cho bản thân mình mà còn cho những người già và yếu ở đây. Đó là cách mà chúng ta sử dụng để giúp đỡ họ.

Cũng tương tự như vậy đối với những tình nguyện viên quốc tế ở đây. Rất nhiều người tin rằng người nước ngoài nguy hiểm trong thời điểm này. Không thể từ chối, tôi chấp nhận quan điểm đó nhưng tôi cố gắng xả ly. Nếu tôi không thể xả ly, những người nước ngoài sẽ gặp nguy hiểm. Nếu tôi có thể xả ly, chúng ta có thể an toàn. Tâm quan trọng hơn thân hay vật chất. Nhưng người thế gian không thể xả ly khỏi thân, nên họ lo sợ về người nước ngoài. Đối với chúng ta, tôi sẽ nhìn những tình nguyện viên quốc tế như con người; như bản chất vô thường; chỉ là nhân và quả. Dưới góc nhìn đó, chúng ta đều như nhau. Niềm tin vào Sự thật nên mạnh hơn niềm tin vào mối nguy hiểm từ những người nước ngoài. Có như vậy chúng ta sẽ được an toàn.

Những chú chó ở đây cũng vậy. Stacey luôn phàn nàn về cách chúng ta chăm sóc lũ chó và tin rằng chúng ta không thể giải quyết những vấn đề liên quan đến chúng. Mặc cho niềm tin mạnh mẽ đó, tôi cố gắng xả ly. Nếu tôi có thể hoàn toàn xả ly, vấn đề sẽ được giải quyết. Nếu bạn tin những chú chó ở đây không an toàn, niềm tin của chúng ta sẽ thực sự khiến chúng gặp nguy hiểm. Không chỉ mỗi Stacey, nhiều người tin điều này, nhưng tôi thì không. Chúng ta đang làm thiện pháp không chỉ cho những chú chó mà mọi chúng sinh hữu tình. Giống như những người già và ốm ở đây, những chú chó sẽ an toàn vào thời điểm phù hợp. Bạn nên thay đổi tư duy của mình thì tốt hơn. Giúp đỡ lũ chó bằng tâm tham thì tình trạng của chúng sẽ chẳng bao giờ làm cho bạn hài lòng.

Thiền sư Ottamathara

04/04/2020 – Trung tâm Thabarwa Thanlyin, Yangon
Pháp thoại với tình nguyện viên quốc tế về Covid-19
Sayalay Pañca Khandha ghi – Trọng Quyết dịch
Nguồn: Facebook Thiền sư Ottamathara

Các bài viết trong sách

Trả lời

Từ điển
Youtube
Live Stream
Tải app