THABARWA MỞ RỘNG CỬA GIỮA ĐẠI DỊCH COVID-19

Hiện nay, do tình hình dịch bệnh, gần như tất cả các tường thiền đều đã đóng cửa. Chính phủ Miến Điện đã ban hành quy định hạn chế tổ chức lễ nghi, hội họp. Họ cũng đang hợp tác với UNICEF (để xử lý vấn nạn này). Hàng loạt cơ quan, tổ chức phải dừng hoạt động, các khoá thiền cũng bị huỷ bỏ. Cho đến Lễ té nước Thingyan vào tháng Tư cũng không được tổ chức. Theo thường lệ mọi năm, tất cả các trung tâm thiền đều chào đón thiền sinh nhân mùa lễ hội. Mọi người đều muốn tham gia khoá thiền trong thời gian này. Nhưng năm nay, vì dịch bệnh do virus COVID-19, những trường thiền danh tiếng nhất lần lượt huỷ bỏ khoá tu nhằm phòng tránh lây nhiễm. Tuy vậy, Thabarwa là một trung tâm thiền toàn thời gian. Bắt đầu từ năm 2008 đến nay, Thabarwa chưa bao giờ đóng cửa. Vì những bệnh nhân và người già đang nương náu nơi đây cho đến cuối đời, nên việc chuyển họ đến một nơi khác là bất khả thi. Đó là lý do chính khiến Trung tâm Thabarwa không bao giờ đóng cửa. Thế nên, nhiều người lo ngại về việc chấp nhận tất cả mọi thành phần, bất kể tốt – xấu, trẻ khoẻ – già yếu. Nhưng chúng ta không chỉ dựa vào chính mình. So với các tổ chức khác, Trung tâm Thabarwa hoàn toàn trái ngược. Ở đây gần như toàn là người già, người bệnh, nên mọi người không thể chỉ dựa vào chính mình. Nhờ vậy, chúng ta có cơ hội để nương tựa vào thiện pháp. Chúng ta tập trung vào việc giữ giới, giúp đỡ lẫn nhau, làm thiện nguyện và hành thiền, luyện tâm định tĩnh, trong sạch. Chúng ta chú trọng vào việc làm thiện pháp trong từng giờ phút hiện tại. Đó là điều quan trọng nhất và phù hợp cho tất cả.

Chúng tôi đã khởi đầu từ con số 0, từ một mảnh đất trống,  không cây cối, không công trình, không điện nước, không đường xá. Vậy nên khi đến sống, chúng tôi không có gì để dựa vào, ngoại trừ thiện pháp. Đó là một cơ hội quý báu cho chúng tôi. Chúng tôi đã cố gắng làm thiện pháp mọi lúc, mọi nơi. Những năm trước, từng xảy ra chính biến và thảm hoạ tự nhiên, động đất, lũ lụt. Hầu như các vấn đề đều liên quan đến chính quyền. Rất nhiều khiếu nại về trung tâm này và dân sự tại trung tâm được đưa lên chính quyền, vì dưới chế độ cũ, chúng tôi không được công nhận. Nhưng chúng tôi không chỉ làm việc cho chính mình, mà làm vì những tầng lớp đặc biệt cần được giúp đỡ nhất trong xã hội. Do đó, một khi trung tâm phải đóng cửa, rất nhiều con người sẽ gặp vấn đề. Ngoài ra, nhiều vị thí chủ cũng không còn dịp để hỗ trợ, bố thí cho chúng tôi. Đó là lý do mà chúng tôi không bao giờ có ý định đóng cửa trung tâm. Trừ phi tất cả mọi người rời khỏi nơi này, trung tâm hiển nhiên sẽ đóng cửa. Hễ còn người sinh sống tại đây, không cần phải đóng cửa. Về phía mình, tôi là người lãnh đạo nên tôi sẽ không bao giờ quyết định đóng cửa. Tôi đã thành lập trung tâm một cách tự nhiên, chứ không phải tự mình chủ trương. Vì nhu cầu của người dân, tôi đã cố tìm ra giải pháp và cuối cùng tôi có cơ hội sử dụng nơi đây cho những thành phần cần kíp nhất trong xã hội.

Thực hành thiện pháp không ngừng nghỉ là thành tựu của Trung tâm Thabarwa này. Nếu chúng ta cứ tiếp tục làm thiện pháp, trung tâm nhất định sẽ tồn tại lâu dài. Giả sử, năng lực của việc làm thiện pháp trở nên yếu hơn năng lực của việc bất thiện, trung tâm này chắc chắn sẽ bị dẹp bỏ. Nhưng kể từ năm 2014, năng lực của thiện pháp ở nơi đây càng trở nên mạnh mẽ hơn năng lực của việc bất thiện. Lúc nào cũng luôn có cuộc tranh đấu giữa thiện và ác, đúng và sai. Nhưng chúng ta đang làm thiện pháp bằng tất cả sức mình và luôn đón nhận những ai cũng muốn làm thiện pháp. Các bạn là người nước ngoài, bạn được phép làm thiện pháp một cách tự do tại đây. Vì sự tự do ấy mà nhiều người đã được thoả mãn trong việc làm thiện pháp. Vậy nên, trong thời gian dài, năng lực của phước thiện sẽ càng mạnh mẽ hơn năng lực của ác nghiệp. Nhờ thế mà trung tâm này nhanh chóng phát triển từ năm 2014. Chúng ta có mắc phải một vài lỗi nhỏ, nhưng không gây ra sai lầm nào to lớn. Vì vậy chúng ta có thể tiếp tục tồn tại trong tình hình hiện nay.

Hoàn cảnh hiện tại không phải là lần đầu đối với đất nước Myanmar này. Khoảng một trăm năm trước, ở đây đã từng xảy dịch bệnh do virus như thế này. Tôi không chắc nó có lan rộng khắp thế giới không, nhưng ở đất nước này, rất nhiều người thiệt mạng. Thời ấy tôi chưa ra đời, nên tôi chưa hề kinh qua tình trạng như vậy. Nhưng tôi đã trải qua rất nhiều chuyện tồi tệ, những vấn đề trắc trở, tuyệt vọng là chuyện thường tình đối với Trung tâm Thabarwa. Trung tâm Thabarwa chắc chắn sẽ vượt qua rất nhiều hoàn cảnh nhờ vào năng lực của việc cùng nhau làm thiện pháp liên tục. Dưới tình hình hiện tại, đêm hôm qua người ta đã phát hiện ca nhiễm bệnh do virus tại Myanmar. Thế nên người dân vô cùng lo sợ. Họ đang tích trữ lương thực, họ cũng rút sẵn tiền mặt phòng khi khẩn cấp. Ở ngân hàng hôm nay, nhiều người đến tất toán sổ tiết kiệm. Nhưng còn với chúng ta, chúng ta vẫn có thể tiếp tục thực hành thiện pháp, đặc biệt là trong nội bộ Trung tâm Thabarwa. Chúng ta được tự do di chuyển giữa các chi nhánh bằng xe riêng. Nên chúng ta có thể tiếp tục làm thiện pháp trong các Trung tâm Thabarwa trên cả nước. Chúng ta sẽ khó đi ra nước ngoài, vấn đề này đã xảy ra với TNC ở các quốc gia khác, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Nhật Bản, Đài Loan, Việt Nam, Hoa Kỳ và Ý. Tình trạng nước Ý đang tồi tệ nhất. Chúng ta không có TNC ở Trung Quốc, nhưng có TNC ở cả miền Bắc và miền Nam nước Ý. Miền Bắc nước Ý đang rất nguy cấp, chúng ta có 25 thành viên lưu trú tại trung tâm này. Họ không được phép đi ra đường và cũng không ai được đến trung tâm. Chỉ có người phụ trách chính được phép lui tới từ nhà riêng và đi mua thực phẩm. Tình trạng khá tồi tệ, nhưng chúng ta không làm kinh tế, nên đối với TNC thì không khác gì lắm. Chúng ta không bị thua thiệt. Có điều, không còn nhiều sự hỗ trợ từ công chúng và không có những hoạt động cộng đồng nữa, nhưng chúng ta vẫn có thể làm thiện pháp ngay trong Trung tâm Thabarwa. Chắc chắc chúng ta sẽ vượt qua.

Ngay tại trung tâm này có hơn 3000 thành viên, còn trong làng tình thương Pháp Bảo Thabarwa có trên 10,000 người dân có liên hệ với Thabarwa, chúng ta đã luôn chung sống và làm thiện pháp như thế này. Trung tâm Thabarwa Thanlyin ra đời năm 2008, làng tình thương Pháp Bảo thành lập năm 2012. Chúng ta đã trải qua rất nhiều vấn đề khó khăn, rắc rối nhưng luôn có thể giải quyết. Vậy nên chúng ta không cần lo sợ, vì chúng ta đang làm thiện pháp chứ không như những bộ phận khác trong xã hội. Chúng ta làm việc vì mọi người, làm việc cho Sự thật, chúng ta chắc chắn sẽ nhận quả lành. Giờ đây các bạn vẫn đang ở lại tại trung tâm này, các bạn cũng có cơ hội cùng chúng tôi thực hành thiện pháp. Về phía mình, tôi không có dịp đi đến nơi khác giảng Pháp nữa. Các thí chủ đã chủ động xin huỷ lịch các buổi thuyết pháp. Không còn bận bịu với lịch trình dày đặc, tôi sẽ chỉ đi lại giữa các trung tâm Thabarwa và dành phần lớn thời gian ở trung tâm này để giảng dạy cho người nước ngoài, cũng như người Miến Điện. Chính quyền hiểu tình hình ở đây, nên họ không ép chúng ta phải từ chối nhận người. Chúng ta có thể nhận người mới, nhưng phải thực hiện kiểm tra sức khoẻ và nếu cần thì sắp xếp cách ly trong 2 tuần. Có hai người nước ngoài đến đây, phía phụ trách biết họ đến Thabarwa nên đã hướng dẫn thực hiện cách ly 2 tuần, hôm nay là kết thúc và không nhận thấy dấu hiệu nhiễm bệnh.

[…] Nhưng trong điều kiện hiện tại, bạn cần phải thực hành thiền nhiều và nhiều hơn nữa. Nếu không, bạn sẽ không thể có đủ lòng kham nhẫn. Rất nhiều người đang hoảng loạn vì virus, nếu không hành thiền, bạn cũng sẽ cảm thấy bất an và rời khỏi trung tâm. Một số người lo ngại, họ cho rằng ở nhà sẽ an toàn hơn. Họ không nghĩ nơi đây an toàn vì quá đông đúc và virus dễ lây nhiễm hơn. Nhưng chúng ta đang làm thiện pháp, toàn thời gian, chúng ta đang nằm dưới sự bảo hộ của Pháp, của phước thiện. Thiện pháp bảo vệ chúng ta, bảo vệ Trung tâm Thabarwa. Vì thế, lo âu là không cần thiết. Dù cho virus có xâm nhập vào trung tâm, chắc chắn nó không truyền bệnh cho tất cả mọi người. Một số người lo rằng lỡ như virus lây nhiễm vào trung tâm này, rất nhiều người sẽ mắc bệnh và rồi cả khu vực Thanlyin này cũng nhiễm virus. Bởi vì Trung tâm Thabarwa là nơi đông dân số nhất Thanlyin. Một số người đặc biệt khiếu nại về người nước ngoài, vì hầu như các quốc gia khác đều đã bị virus tấn công, mà lại có rất nhiều người nước ngoài đang ở tại đây. Nhưng với chúng ta, tinh thần vẫn quan trọng hơn hết. Những người khác lo lắng vì họ không có nhiều kinh nghiệm thực hành thiện pháp. Bạn không nên đi ra ngoài vào lúc này, vì họ đặc biệt cảnh giác với người ngoại quốc. Có 2 bệnh nhân Miến Điện nhiễm virus, trở về từ Anh và Hoa Kỳ, họ đang hồi phục sức khoẻ, không còn đáng lo ngại. Vậy nên chính quyền cũng rất chú ý đến công dân quay về từ nước ngoài. Còn những trường hợp đã lưu trú dài hạn trong nước, không cần phải lo lắng. Nhưng trong tình thế hiện nay, nhà nước đã thông báo hạn chế đi lại, thăm viếng nếu không thực sự cần thiết, nhằm giảm thiểu di chuyển, trao đổi mầm bệnh. Chỉ nên ở trong nhà, tại trung tâm, tự mình thực hành thiện pháp, nhất là hành thiền.

Hành thiền đòi hỏi chúng ta phải giữ chánh niệm trên chính mình. Nên chúng ta không cần kết nối với ai khác để giữ chánh niệm. Khi đang chánh niệm trên chính mình, chúng ta sẽ không bận tâm đến người khác và tâm trí sẽ ổn định, tinh khiết. Khi tâm trí được ổn định, tinh khiết thì cuộc sống cũng trở nên thăng bằng, trong sạch. Nếu như tâm trí chao đảo bấp bênh, đầy lòng tham, sân, si, cuộc sống đó không an toàn. Cuộc sống không thể nào ổn định với một cái tâm phóng dật, ô nhiễm. Đây là hiểu biết chân chánh theo quy luật nhân quả. Chúng ta trải qua rất nhiều thử thách với phương pháp này, và đã thành công. Giờ đây bạn có cơ hội để áp dụng lý thuyết này vào đời sống hằng ngày. Nếu bạn chỉ dựa vào chính mình, chưa chắc bạn được an toàn. Chúng ta có nghe tin về một y tá làm việc tại Hoa Kỳ, phụ trách chăm sóc bệnh nhân nhiễm virus COVID-19, anh này cũng bị nhiễm bệnh. Anh ấy có hiểu biết về bệnh dịch nhưng vẫn không thể phòng ngừa cho bản thân. Vậy thì, nếu chúng ta làm thiện pháp, chúng ta sẽ tiếp xúc những người cũng đang làm thiện pháp. Theo cách này, chúng ta sẽ an toàn. Nếu chúng ta không làm thiện pháp, chúng ta sẽ phải đối mặt với những người cũng không làm thiện pháp. Theo cách đó, chúng ta sẽ gặp hiểm nguy. Đây chính là quy luật nhân quả. Đó là lý do chúng ta cần liên tục làm thiện pháp trong mọi  hoàn cảnh. Theo cách như vậy, chúng ta sẽ không gặp phải những người kém phước.

Bây giờ các bạn đều đang làm tình nguyện và hành thiền, vậy nên các bạn mới có thể sống trong trung tâm thiền này. Nếu bạn không làm tình nguyện, không hành thiền, bạn sẽ không thể vào sống trong trung tâm thiền và cũng không gặp tôi. Tôi đã hướng dẫn cho rất nhiều người từ nhiều quốc gia khác nhau làm cách nào vượt qua khó khăn, nên tôi có đầy kinh nghiệm. Bản thân tôi cũng đã trải qua hàng loạt vấn đề từ khi thành lập Trung tâm Thabarwa. Trong tình trạng hiện nay, bạn không nên rủ nhau đi ra ngoài theo nhóm, dù có việc cần thiết. Bạn nên cẩn thận sinh hoạt bên trong trung tâm càng lâu càng tốt và luôn luôn thực hành thiện pháp. Chúng ta không nên suy nghĩ tiêu cực, chỉ cần suy nghĩ tích cực. Theo cách đó, bạn có thể an toàn. Chúng ta bận rộn làm việc thiện vì thế, tâm ta khoẻ mạnh và sung túc. Cho nên, không cần phải lo lắng. Dù có sự cố xấu xảy ra, chúng ta chắc chắn sẽ vượt qua được.[…]

Thiền sư Sayadaw Ashin Ottamathara

25/03/2020 – Trung tâm Thabarwa tại Thanlyin, Miến Điện
Pháp thoại với tình nguyện viên quốc tế
Ahmeelay Hong ghi – Sayalay Anicca Nani dịch
Nguồn: Facebook Thiền sư Ottamathara

Các bài viết trong sách

Trả lời

Từ điển
Youtube
Live Stream
Tải app