Làm kinh doanh như thế nào để có ít tác dụng phụ nhất?

Bạch Sayadaw, trước đây con từng hỗ trợ cho một số doanh nhân. Con đã học được rất nhiều từ họ. Họ có nhiều phẩm chất tốt, năng lực giải quyết vấn đề cao, các góc tư duy rất khác biệt. Họ cũng cho đi thời gian và tiền bạc của họ để giúp đỡ người khác. Con ngưỡng mộ họ và con cũng thích được làm việc như vậy. Nhưng đồng thời con cũng nhận ra là kinh doanh thì có nhiều tác dụng phụ. Vì vậy con cố gắng dành gần như toàn bộ thời gian trống để hành thiền và làm Phước thiện như này để không bị cuốn trong đó. Vậy con nên làm như nào để có thể vẫn làm được công việc kinh doanh nhưng nó đem lại ít tác dụng phụ nhất?

 

Công việc của bạn là gì?

Con làm bất động sản. Con thích lĩnh vực này và con đang học về nó.

Thiền sư Ottamathara: Tôi có rất nhiều nhà, đất từ người khác cúng dường cho tôi. Nhiều chủ nhà hoặc đất họ cũng gửi gắm tài sản của họ cho tôi để tôi có thể giúp họ bán đi. Nhưng tôi quá bận với các trung tâm thiện pháp nên tôi không thể giúp họ. Nếu bạn làm kinh doanh và công việc đó tốt, thì bạn vẫn có thể tiếp tục làm nó. Còn nếu nó không tốt thì bạn không nên tiếp tục.

Và khi bạn tiếp tục thì bạn cần nhấn mạnh vào việc giúp đỡ người khác giải quyết vấn đề chứ không phải là nhấn mạnh vào tiền. Thậm chí ngay cả khi bạn không nhận được tiền hay lợi ích cho cá nhân bạn khi bạn giúp đỡ người khác thì bạn vẫn cứ nên tiếp tục giúp người khác giải quyết vấn đề. Và rồi bạn sẽ nhận được mọi thứ.

Tôi đang làm các việc phước thiện giống như này, và tôi không làm việc cho tiền, tôi làm việc cho tất cả mọi người. Nếu tôi làm việc vì tiền, tôi không nhận được sự tin tưởng từ nhiều người đến vậy.

Nhiều người hỏi tôi vì sao tôi làm như này, họ có thể không hiểu hoặc không muốn làm giống tôi, nhưng tôi vẫn cứ tiếp tục làm như này. Trong xã hội không có nhiều người đang làm như tôi, nhưng tôi vẫn cứ tiếp tục làm phước thiện cho tất cả.

Một số nhà sư trong trung tâm của tôi đi khất thực, nhưng họ khất thực không phải cho tất cả mà là cho bản thân họ. Họ cần phải thay đổi, đó là cách làm chưa đúng đắn.

Mặc dù tôi không làm vì tiền vì tài sản nhưng tôi đang nhận rất nhiều tiền và tài sản từ người khác cúng dường trên toàn thế giới. Đó là nhân và quả.

Sẽ rất là tốt nếu chúng ta làm phước thiện như này, làm cho tất cả, không phải cho tiền.

Nhưng nếu bạn đang làm công việc của bạn, điều đó cũng vẫn tốt, nhưng bạn cần phải nhấn mạnh vào việc giải quyết vấn đề cho người khác, giúp đỡ người khác ngay cả khi bạn không nhận đc lợi ích cho cá nhân.

Đó là góc nhìn và hành động đúng đắn.

Thiền sư Sayadaw Ashin Ottamathara

Trường Tuệ Đức, TP.HCM, Việt Nam ngày 20/12/2019
Trần Châm ghi
Nguồn: Facebook Thiền sư Ottamathara

Các bài viết trong sách

Trả lời

Từ điển
Youtube
Live Stream
Tải app