THIỆN PHÁP LINH HOẠT TÙY HOÀN CẢNH

Myanmar đang tăng cường kiểm soát người dân để hạn chế việc đi lại, giảm các hoạt động và yêu cầu tự cách ly. Phần lớn người dân không hiểu cách làm thiện pháp. Thậm chí nếu hiểu, họ cũng không thể thực hành trong đời sống thường nhật. Là những hành giả và tình nguyện viên, chúng ta cần làm thiện pháp để ngăn ngừa sự tấn công của vi-rút. Trên thực tế, vi-rút không có nhiều sức mạnh và nguy hiểm. Nhưng nó gây ra nỗi sợ trên toàn thế giới. Sự chối bỏ và dính mắc liên quan đến vi-rút mới thực sự nguy hiểm. Phần lớn mọi người không thể tránh được sự lây nhiễm khi tiếp xúc. Đến nay, gần 900.000 ca nhiễm trên thế giới và có gần 50.000 người chết. Thực hành mọi loại thiện pháp cùng nhau bằng cách sử dụng phương pháp chỉ-làm-mà-thôi thực sự có sức mạnh. Tôi đang dạy cho công đồng về phương pháp chỉ-làm-mà-thôi hoặc chỉ-không-làm-mà-thôi. Khi thực hành, chúng ta cần chú trọng vào những hành động hiện tại của việc “đang-làm” hoặc “đang-không-làm”. Ta là ai; chúng ta đang làm gì; chúng ta đang ở đâu; thời gian nào đang được sử dụng; bất kể điều gì đang diễn ra với chính chúng ta, với trung tâm này hay thế giới; tất cả là để chỉ-sử-dụng-mà-thôi, không cần phải chú trọng vào đó. Chúng ta không chối bỏ và cũng không dính mắc vào vi-rút. Chúng ta nương tựa vào sự thực hành chỉ-làm-mà-thôi hoặc chỉ-không-làm-mà-thôi, từ đó xả ly khỏi vi-rút và an trú trong chánh niệm. Bằng cách này,  chúng ta không đồng hóa với vi-rút, không phải bạn hữu cũng chẳng phải kẻ thù của nhau. Chúng ta đang giữ giới và làm thiện pháp chứ không đồng hành với những người phá giới. Bằng cách này, chúng ta sẽ được an toàn khỏi dịch bệnh.

Không sát sanh, không trộm cắp hoặc phá hỏng tài sản của người khác, không tà dâm, không dối trá, không rượu bia. Luôn ghi nhớ điều này. Chúng ta đang sử dụng Sự thật hoặc những hành động đúng đắn trong tâm. Vi-rút có liên hệ với những tâm ô nhiễm bởi sát sanh, trộm cắp…. Bằng cách giữ giới chúng ta sẽ tránh xa khỏi virus bởi chúng ta đối lập với chúng, đó là cách để ngăn chặn mọi nguy hiểm. Nếu chúng ta có tâm mong muốn tiêu diệt virus, tức đang mong cầu phá giới sát sanh. Như vậy chúng ta có thể sẽ bị nhiễm virus và không an toàn nữa. Chúng ta cần có cái nhìn và hành động khác biệt. Khi làm thiện pháp, chúng ta nên hòa hợp với sự thay đổi về thời gian, nơi chốn, con người và điều kiện. Trong quá khứ, chúng ta dễ dàng đi lại từ nơi này đến nơi khác, từ nước này đến nước khác. Khi đó, tôi và Tăng đoàn đã liên tục hoằng pháp khắp mọi nơi. Cũng vì thường xuyên hoằng pháp ở nơi khác nên chúng tôi không có thời gian cho những thiện pháp ở đây. Không có gì là mãi mãi, giờ thì chúng ta không thể đi đâu cả, do vậy nên tôi sẽ tập trung khắc phục những hạn chế trong việc thực hành thiện pháp của nơi này. Đây chính là làm thiện pháp dựa trên sự hòa hợp với thời gian, nơi chốn, con người và hoàn cảnh thực tế. Không cần phải thay đổi thời gian, nơi chốn, con người và hoàn cảnh, chúng ta cần phải chấp nhận bản chất luôn biến đổi của tự nhiên để làm thiện pháp, để thực hành chỉ-làm và chỉ-không-làm một cách liên tục.

[Một nữ tu gốc Ấn bất chợt gào thét và khóc than trong văn phòng Ngài thiền sư]

Cô ấy là một người theo Ấn Độ giáo. Những tín đồ Ấn Độ giáo hoặc Hồi giáo thường có sự dính mắc mạnh mẽ với tôn giáo của mình. Họ hiếm khi cải đạo. Do đó rất khó để giải quyết những vấn đề liên quan đến tôn giáo trong tâm họ. Cô ấy hành thiền và mong muốn được giác ngộ, nhưng cô ấy lại không thể hiểu và thực hành đủ. Thế nên sự thực hành không thành tựu và cô ấy không thể chấp nhận sự thất bại của mình. Rồi cô không thể kiểm soát được tâm. Sự dính mắc và vô minh mạnh mẽ làm cô phát điên. Do không thể thực sự giác ngộ và không chấp nhận sự thật đó, cô tự lừa dối mình rằng cô đã là một đấng giác ngộ. Những vấn đề kiểu này rất khó giải quyết. Chúng ta cần kiên nhẫn. Thời tiết thì nóng, do đó đây là thời điểm phần lớn bệnh nhân tâm thần dễ nổi điên. Khi mà thời tiết thay đổi, vấn đề sẽ được giải quyết một cách tự nhiên. Chúng ta cần kiên nhẫn và kham nhẫn. Chỉ cần tiếp tục làm thiện pháp, đó là cách tốt nhất chúng ta có thể làm cho họ và cho chính mình.

Có rất nhiều người đang sống ở trung tâm, kèm theo đó là rất nhiều vấn đề, nhưng tôi hiếm khi cố gắng giải quyết các vấn đề một cách trực tiếp. Tôi liên tục làm thiện pháp ở những nơi cần thiết để giải quyết vấn đề của chính nơi đó và đồng thời của TNC Thanlyin. Tôi vẫn đang tiếp tục những thiện pháp trong và ngoài nước với tác ý giải quyết khó khăn cho những nơi chốn ấy và cũng cho nơi này nữa. Chúng ta đang giải quyết khó khăn một cách gián tiếp bởi vì những vấn đề ở đây có tương quan với vấn đề ở những nơi khác; việc giải quyết vấn đề những nơi đó cũng sẽ góp phần cái thiện các khó khăn ở đây. Còn bây giờ là thời điểm giải quyết những sai lầm ở trung tâm này, từng việc một, bằng cách cùng nhau liên tục làm thiện pháp. Cũng tương tự như vậy đối với các bạn. Các bạn đang không thể đi ra ngoài và tương tác với người khác . Đây là lúc để chúng ta giải quyết những vấn đề bên trong của tâm trí bằng cách thực hành chánh niệm và xả ly để giảm thiểu vô minh và dính mắc. Đây là cơ hội mà virus trao cho chúng ta.

Hôm nay, một tình nguyện viên địa phương cho con biết rằng bệnh nhân từ bệnh viện Pháp Bảo ba tầng không được cho đi ra ngoài nữa. Con muốn biết yêu cầu này đến từ quản lý bệnh viện, chính quyền, người chăm sóc bệnh nhân hay đến từ ai khác?

 

Đó là mong muốn của chính phủ và cũng là một nhiệm vụ của người quản lý tòa nhà đó và cũng xuất phát từ lời dạy của tôi mỗi ngày. Tôi không hướng dẫn họ chỉ ở trong nhà hoặc ở một nơi nào đó. Tôi chỉ khuyên họ tốt hơn là không đi ra ngoài, giảm những hoạt động. Mọi người nên ở nhà nhiều hơn, chỉ đi ra ngoài trong trường hợp khẩn cấp. Tôi đã cung cấp kiến thức đó, mà những người ở đây đặc biệt nghe lời tôi vì họ biết tôi hiếm khi nói sai. Thế nên họ thường nghiêm túc nghe lời tôi hơn bất cứ ai. Tôi không ngăn cản họ. Và cũng nó thật khó để họ tự quyết định xem đâu là trường hợp khẩn cấp. Tôi chưa từng ngăn họ đi ra ngoài nhưng có gợi ý rằng mọi thứ có thể còn nguy hiểm hơn trong tương lai, tốt hơn là ở trong nhà nhiều hơn. Với sự cho phép của tôi, bạn có thể đưa bệnh nhân ra ngoài. Tôi có thể sắp xếp nếu bạn có lý do đủ thuyết phục. Bạn nên hợp tác với tôi, điều này rất quan trọng, không được tự ý đưa bệnh nhân đi. Tôi có quyền hạn với nhiều người và nhiều thứ, do đó tôi có thể xem xét nó ở nhiều khía cạnh. Tôi dễ dàng thực hiện nhiều thứ ở đây, bạn thì không. Do đó bạn hãy tác bạch với tôi những điều mình muốn. Chắc chắn, sẽ ngày càng ít hoạt động bởi vì lễ hội Thingyan – thời điểm nguy hiểm nhất đã cận kề. Chúng ta nên cố mà hoan hỉ với tình hình hiện tại. Sự chối bỏ sẽ gây ra nhiều vấn đề trong tâm. Ta cũng không nên đi ngược lại với xã hội, càng lúc càng có nhiều người liên kết với chính phủ, chúng ta cũng nên hợp tác với họ.

 

Thiền sư Ottamathara

02/04/2020 – Trung tâm Thabarwa Thanlyin, Yangon
Pháp thoại với tình nguyện viên quốc tế về COVID-19
Sayalay Pãnca Khandha ghi; Trọng Quyết – U Ariya dịch
Nguồn: Facebook Thiền sư Ottamathara

Các bài viết trong sách

Trả lời

Từ điển
Youtube
Live Stream
Tải app