CHUẨN BỊ CHO MỘT CHẶNG ĐƯỜNG DÀI

Trong những ngày này, hơn một trăm người từ trung tâm này sẽ đến và ở trong những trung tâm Thabarwa khác ít nhất một tháng. Tháng 4 có lẽ là thời điểm nghiêm trọng nhất với sự hiện diện của virus ở đất nước này, vì thời tiết rất nóng nên sẽ có thêm vấn đề cho bệnh nhân tâm thần. Đây cũng là dịp diễn ra lễ hội Té nước thường niên, sẽ có nhiều người say rượu, đánh nhau, tai nạn xe hơi,… Nhưng năm nay vì virus, hầu hết các nơi sẽ không tổ chức lễ hội này; dẫu sao đây vẫn là khoảng thời gian không tốt, chúng ta cần cẩn thận. Bên cạnh đó, đại chúng thường đến để hành thiền trong khoảng thời gian này, chúng ta cần chuẩn bị cho điều đó. Nếu tình hình virus nghiêm trọng hơn, hầu hết mọi người có thể không đến trung tâm; chỉ những người tin vào Pháp (Dhamma), tin vào thiện pháp sẽ đến để hành thiền. Một số sẽ đến đây xuất gia và tu hành vì không có gì để làm ở nhà; những người đang ở tại đây cũng có thể sẽ đưa người thân và bạn bè của họ đến trung tâm. Hành thiền là thiện pháp cao nhất cho tất cả chúng sanh. Đó là lý do chúng ta cần chuẩn bị cho những ai hoan hỉ đến đây để hành thiền. Chúng ta cũng cần cẩn thận hơn, người mới tới nên ở cùng nhau và hạn chế tiếp xúc với bệnh nhân của trung tâm. Đó là sự chuẩn bị cho các khóa thiền mà chúng ta sẽ tổ chức cho cả người Miến Điện và người nước ngoài. Tòa nhà mà chúng ta dự định dùng cho khóa thiền có 4 tầng, có thể bố trí cho họ những phòng riêng để hành thiền. Chúng ta sẽ cũng cố gắng dùng sự thực hành để giải quyết vấn đề này.

Chúng ta lên kế hoạch như vậy vì tình hình virus đã bớt khủng hoảng ở Myanmar. Chính phủ sẽ rà soát để tìm ra những người đã nhiễm virus và đóng các cửa khẩu; mọi người vẫn xuất cảnh được nhưng không nhập cảnh được. Đây là đất nước Phật giáo nên đại chúng ở đây thực sự tin vào Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo hơn là tin vào y học, khoa học. Họ hoan hỉ tiếp tục làm pháp thiện, đó là lý do tôi vẫn tổ chức khóa thiền và chấp nhận rủi ro. Đó cũng không thực sự là rủi ro mà là điều tốt nhất chúng ta có thể làm bây giờ. Nó thực sự an toàn, bởi vì chúng ta được hộ trì bởi Phật, Pháp và Tăng. Khoa học không thể giải quyết tất cả các vấn đề nhưng chắc chắn Dhamma có thể giải quyết được. Người thế gian sinh hoạt với thời gian tạo tác: giây, phút, giờ, ngày, tuần, tháng, năm, kiếp sống… nhưng thiền sinh thì tỉnh thức với sát-na hiện tại. Chúng ta cần chánh niệm mọi lúc để năng lượng sống này là vô hạn. Điều này vượt qua mọi giới hạn và nó có thể hơi khó hiểu với người thế gian. Với cái hiểu đúng, chúng ta và những thiền sinh đã và đang duy trì pháp thiện toàn thời gian. Chúng ta đang nuôi dưỡng tâm nhiều hơn thân, hơn tiền bạc hay thuốc men,… chỉ sử dụng sức mạnh của tâm. Khoa học không thể hiểu trọn vẹn được tâm con người, nhưng nhờ hành thiền ta có thể hiểu và sử dụng được sức mạnh của tâm. Tâm là chìa khóa để giải quyết mọi vấn đề. Nếu chúng ta chuyển hóa được tâm, chắc chắn chúng ta sẽ thay đổi được cuộc sống.

Hiện tại, tình hình dịch bệnh ở Myanmar không còn nghiêm trọng như ở các quốc gia khác nên chúng tôi đã có thể thực hành thiện pháp tự do. Ở trung tâm này, chúng tôi đang giúp đỡ, chia sẻ, chăm sóc, hợp tác với nhau toàn thời gian. Chúng tôi không giết người, không trộm cắp, không phá hủy đồ đạc của người khác, không phá hủy cuộc sống của những người khác. Chúng tôi không làm cho ai phải chết và chúng tôi còn giải quyết bệnh tật và cái chết. Đây chính là nhân quả. Nhờ vào những việc làm trên mà chúng tôi không lo lắng sẽ bệnh hay sẽ chết. Ngay cả những người nghèo và bệnh tật, tâm của họ cũng được tự do, không giống như bệnh nhân ở bệnh viện hay ở nhà; bởi vì họ đang hợp lực với chúng tôi làm những điều tốt nhất có thể. Nhờ vậy họ đã sẵn sàng cho thứ. Chỉ những người mới đến có thể không được như thế này. Càng ở lâu, phẩm chất tâm của họ càng được cải thiện.

Bây giờ chúng ta đang nương tựa vào pháp thiện, Dhamma chứ không phải vào cái thân vật lí; chắc chắn chúng ta sẽ sống lâu, sẽ khỏe mạnh. Đây là sự bảo hộ tốt nhất mà chúng ta đang có; không cần nhiều hỗ trợ y tế, chúng ta có thể tự mình sống sót. Điều chúng ta đang làm ở đây đã thay đổi nơi này và cải thiện tâm của những người ở đây. Mặc dù không có đầy đủ vật chất, không sạch sẽ, không đủ tình nguyện viên nhưng chúng ta có thể tồn tạị, có thể chịu đựng và không phiền não. Hầu hết mọi người ở đây có khả năng kham nhẫn chịu đựng nhờ vào việc nương tựa vào thiện pháp và luôn giữ chánh niệm. Cho nên chúng ta được an toàn mà không cần thêm một sự bảo vệ nào. Về vật chất, chúng ta không đầy đủ. Về tâm, trong trung tâm này, chúng ta trọn vẹn. Do đó không cần phải lo lắng. Bằng cách giữ chánh niệm liên tục, chúng ta sẽ được an toàn. Nhưng cũng đừng dính mắc vào chánh niệm, chỉ-sử-dụng-mà-thôi.

Hầu hết người dân ở đất nước này không có nhiều kỹ năng để tuân thủ luật pháp và các quy định, bảo họ làm theo nguyên tắc thì họ sẽ chẳng biết làm gì, làm như thế nào. Nhưng họ tin vào nhân quả, họ tin vào thiện pháp. Đó là lý do họ đang làm nhiều điều thiện liên quan đến Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo nhiều nhất có thể. Bằng cách này, họ được an toàn. Người dân sống trong trung tâm này là những người bình dân nhất của đất nước Myanmar. Sẽ mất thời gian chuyển hóa để họ tuân theo quy định hay luật pháp, nhưng sẽ là khả thi. Có nhiều ngôi làng nhỏ ở đất nước này: không trường học, không phòng khám, không thư viện, không điện…; họ không biết đọc biết viết, rất khó giao tiếp với họ. Chúng tôi đang mở các trung tâm Thabarwa cho những con người như vậy, chúng tôi cố gắng cung cấp mọi thứ họ cần. Các trung tâm thiền khác có thể không để ý đến tầng lớp đáy của xã hội. Chúng ta có cách riêng của mình và phải tự giải quyết vấn đề. Chúng ta có nhiều trải nghiệm hơn, thực hành thành thục hơn từ những việc làm như thế. Hiện tại về vấn đề virus, chúng tôi sẽ cố gắng tuân theo các khuyến nghị nhưng khó mà áp dụng đầy đủ được.

Chúng tôi cũng sẽ cố gắng để trung tâm có thể vận dụng được sức mạnh của luật lệ. Tuy nhiên, không cần phải quá gò ép. Từ trước đến nay, chúng tôi vẫn hành pháp thiện liên tục và nhiều hết mức có thể, nhờ đó mà chúng tôi được an toàn. Chúng tôi không giải quyết vấn đề một cách trực tiếp. Những gì chúng tôi đang làm là tốt và nếu cứ tiếp tục, nó sẽ giải quyết tất cả các vấn đề về tài chính, giáo dục, y tế,…. Chúng tôi tin rằng chúng tôi có thể an toàn bằng cách hành pháp thiện – đây là loại thuốc tốt nhất. Nhờ vậy, chúng ta có thể được an toàn. Hầu hết bệnh nhân mà tôi giúp đỡ đều là những trường hợp bác sĩ đã từ chối tiếp nhận. Nhưng tôi luôn cố gắng giúp họ thay đổi tâm. Bạn đang làm thiện pháp nên có cơ sở để tin bạn sẽ thành tựu bất cứ việc gì bạn muốn. Bạn đang sử dụng Dhamma (Pháp) và điều thiện làm liều thuốc chữa lành. Đây là toa thuốc tốt nhất và không có tác dụng phụ.

————–

Virus là một vấn đề rất nhỏ so với các khó khăn mà nơi này đã từng đối mặt. Do đó nếu chúng ta nghĩ mãi về virus thì sẽ rất khó tiếp tục làm điều thiện. Virus là không chắc chắn, các vấn đề trước mắt, nhu cầu được giúp đỡ ở nơi đây thì chắc chắn. Chúng ta đừng nên vì việc ngăn chặn những vấn đề không chắc chắn, mà quên mất việc giải quyết những nhu cầu thiết yếu liên quan đến các bệnh nhân thường trú tại đây.Rất khó để phá hủy được trung tâm này. Bởi vì nơi đây nương tựa vào sức mạnh của việc thực hành thiện pháp. Nếu tôi không chấp nhận và cho là điều bất khả thi; thì việc đó sẽ chẳng dễ xảy ra, nhờ vào sức mạnh của tâm. Nhiều người hợp lực bảo vệ trung tâm này vì nó dành cho tất cả; rất nhiều người cũng đang được bảo vệ tại nơi đây. Nếu về khía cạnh khoa học, chắc chắn là nơi đây không an toàn. Ở đây không có nhiều người phương Tây, không có nhiều nhà khoa học, không có nhiều hiểu biết về khoa học; nhưng đây là nơi hành pháp thiện hay Dhamma, đó là lý do nhiều người tin vào sức mạnh của Dhamma và họ sẽ được an toàn nhờ vào sức mạnh đó. Họ cũng tin rằng vơi này có thể vượt qua được những đợt tấn công của virus,

Đây không phải là một bệnh viện bình thường, đây không phải là một ngôi làng bình thường. Bạn đừng nghĩ nơi đây là bệnh viện hay ngôi làng và bạn sẽ thấy sự khác biệt. Bây giờ chúng tôi đang cố gắng giải quyết vấn đề virus bằng tất cả phương pháp mà chúng tôi có thể. Đối với những người tin vào cách li thì họ nên làm điều đó nhưng đối với những người không tin vào cách li thì chắc chắn điều này sẽ không hiệu quả lắm. Tâm là quan trọng nhất. Đối với tôi, cách li chắc chắn không thể giải quyết vấn đề một cách hoàn hảo, nó thực sự hữu ích nhưng cũng mang nhiều khuyết điểm và tác dụng phụ. Nếu chúng tôi nhấn mạnh việc cách ly, đặc biệt là đối với người Myanmar ở đây, họ không thể hiểu được việc cách ly nên họ sợ sẽ bị người khác lây bệnh khi tham gia cách ly. Nếu chúng ta cưỡng ép cách ly, các vấn đề trong tâm họ sẽ trở nên nghiêm trọng. Ngay cả y học cũng rất xa lạ đối với hầu hết người dân Myanmar. Họ không muốn uống thuốc, họ không muốn phẫu thuật vì họ sợ. Họ không biết về y học, họ không biết về phẫu thuật. Chúng ta không thể giải quyết vấn đề này bằng sự cưỡng ép. Nếu chúng ta cưỡng ép thì tình hình sẽ trầm trọng hơn, không phải vì việc phẫu thuật mà vì tâm của họ. Nếu tâm không trong tình trạng tốt thì phẫu thuật không thể thành công. Có rất nhiều vấn đề như thế này ở Myanmar, nhưng nếu bạn không hiểu được suy nghĩ tự nhiên của người dân ở đây, bạn không thể thành công khi giúp đỡ họ.

Tôi không từ chối cách li nhưng cần thời gian. Khi đến thời điểm thích hợp chúng ta sẽ thực hiện cách li nghiêm túc. Tôi muốn nói không cần phải nghiêm trọng hóa vấn đề như thế. Bởi vì hầu hết mọi người đều an toàn trước virus, chúng ta có thể nói chuyện thoải mái. Các tình nguyện viên quốc tế có vẻ quan tâm đến việc này nhiều hơn. Tôi cũng giải thích cho các thiền sinh Myanmar. Nếu các bạn đồng tình thì ổn cả thôi; về phía chúng tôi thì không vấn đề vì chúng tôi tin vào thiện pháp. Tất cả chúng ta đều đang làm thiện pháp, không điều gì tồi tệ hơn có thể xảy ra. Nhìn vào con người bạn sẽ thấy khuyết điểm nhưng nếu bạn nhìn vào hành động thiện của người đó thì không có. Đây là điều tốt nhất chúng ta có thể làm bây giờ. Những gì chúng ta đang làm ở đây là phòng vệ để không xảy ra những điều nghiêm trọng. Những tình nguyện viên cũ, bạn có thể tiếp tục chăm sóc bệnh nhân. Đối với những tình nguyện viên mới, bạn không nên tiếp cận với bệnh nhân lúc này và có thể tham gia sau.

Thiền sư Ottamathara

30/03/2020 – Trung tâm Thabarwa Thanlyin, Yangon
Pháp thoại với TNV quốc tế về đại dịch Covid-19
Ralph Lucenti ghi; Kha Nguyen – U Ariya chuyển ngữ
Nguồn: Facebook Thiền sư Ottamathara

Các bài viết trong sách

Trả lời

Từ điển
Youtube
Live Stream
Tải app