TRÌNH PHÁP: DỤC TÍNH ĐỐI VỚI NGƯỜI XUẤT GIA

Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Chúng con là những tu sĩ trẻ đã xuất gia từ khi còn nhỏ. Chúng con thực sự rất yêu mến Phật Pháp, nhưng cũng khó khăn cho chúng con trong vấn đề ngăn chặn ham muốn trong các dục. Ngài có cách nào giúp chúng con tiếp tục tu học đúng với Pháp và vượt qua những ham muốn đó không ạ?

Chúng ta nên hiểu việc yêu thích một ai hoặc một cái gì đó là lẽ thường tình của một chúng sinh. Chúng ta không thể chối bỏ nhưng cũng đừng dính mắc vào cái bản chất đó, cũng đừng dính mắc vào cái tâm yêu thích, hay vào những ý niệm về ai đó, cái gì đó. Chấp giữ và sử dụng những ý niệm đó bằng dính mắc là sai lầm. Chúng ta có thể yêu thích nhưng đừng dính mắc vào cái tâm luyến ái; cũng đừng nên chối bỏ, chỉ cần chấp nhận sự tồn tại của tình yêu thương đó.

Chúng ta cũng cần phải thực hành thiện pháp không ngừng, điều này sẽ giúp chúng ta tháo gỡ được những dính mắc và tham luyến vào cái tâm luyến ái và vào ai đó, cái gì đó… Càng thực hành thiện pháp, chúng ta càng nảy sinh tình yêu với thiện pháp. Phật, Pháp và Tăng là nơi nương tựa vững chắc nhất. Còn một cái gì đó hoặc một ai đó thì không đáng để tin cậy và nương tựa, chúng luôn thay đổi trong từng sát na. Thay vì yêu thương một vật hoặc một người không ngừng biến đổi thì chúng ta nên cố gắng đặt tình yêu nơi Phật, Pháp và Tăng, một tình yêu an toàn, không hệ lụy. Nếu không làm những việc phước thiện, chắc chắn chúng ta không thể yêu mến Pháp (Dhamma) và sự thực hành thiện pháp. Những thiện pháp liên tục mà chúng ta đang thực hành ở đây nói riêng hay ở mọi nơi nói chung đều bổ trợ cho việc xả ly khỏi cái tâm yêu đương và khỏi chính mình.

Những loài súc sanh cũng có dục tính, nhưng chúng không thể kiểm soát ham muốn và những hành vi tính dục của mình. Còn chúng ta là con người, chúng ta có trí tuệ, chúng ta nên cố gắng không hành xử giống như những loài súc sanh. Chúng ta phải có khả năng làm những điều thiện, không làm những gì bất thiện và giữ tâm ý trong sạch. Đừng giữ tham muốn của loài vật trong tâm ý. Nếu cư xử như động vật, tương lai chúng ta chắc chắn sẽ là động vật. Chỉ có Đức Phật và chư thánh tăng mới có thể kiểm soát tâm ý và những hành vi bất thiện của mình. Động vật không có trí tuệ, đó là lý do tại sao chúng tự do cắn giết và hành dâm vô tội vạ. Hành động đó cũng lại góp phần tước đi trí tuệ của chúng, vì thiếu trí tuệ nên chúng không thể hiểu điều gì là thiện hay bất thiện, là tốt hay là xấu, là đúng hay là sai. Hầu hết các loài động vật chỉ biết ăn, ngủ và thực hiện hành vi tính dục; nếu làm giống như chúng, thì chúng ta sẽ không khác gì những loài súc sanh. Vì vậy, chúng ta nên giữ giới một cách nghiêm túc, sẽ rất khó để làm lành, lánh dữ và thanh lọc tâm ý nếu không có sự giúp đỡ của Phật, Pháp và Tăng. Bên cạnh đó, chúng ta đang khoác lên mình tấm áo tu sĩ, thọ giới với tư cách một tì kheo hoặc sa di. Chúng ta không phải là cư sĩ tại gia, không nên cư xử như hàng phàm phu tục tử. Điều này thực sự quan trọng. Chúng ta được Phật tử tôn kính và đảnh lễ bởi vì ta thực hành những Phật sự liên quan đến Giáo Pháp, hành trì các giới (sila) và là những người biết giữ cho tâm ý của mình được vững vàng và thanh tịnh. Ngay cả khi gặp phải những khó khăn trong việc duy trì sự thực hành thiện pháp, chúng ta cũng không nên từ bỏ, hãy tiếp tục làm những việc thiện.

Dạy về Sự thật như thế này quả thật là rất khó, không chỉ đối với tôi và với bất kì ai; nhưng tôi có khả năng thực hành thiện pháp mọi lúc, mọi nơi, trong mọi điều kiện và với bất kỳ ai. Đó là chánh nghiệp, chúng ta cần tiếp tục thực hành và hỗ trợ lẫn nhau. Nếu không thực hành các thiện pháp trong đó có việc hành thiền miên mật, tôi chắc chắn sẽ không kiểm soát nổi tâm ý yêu thương, sự ham muốn và những hành vi mang tính dục, và tôi chắc chắn sẽ lập gia đình. Nhưng vì dựa vào việc làm những việc thiện liên tục như thế này, tôi có thể kiểm soát chúng. Sức mạnh này thực sự hữu ích không chỉ đối với tôi, mà còn đối với những có liên hệ với chúng tôi. Tôi đã và đang giúp mọi người kiểm soát tâm ý và hành động bất thiện của họ, kể cả thanh niên và người già. Các vị sư trẻ ở đây cũng nên cố gắng để có được sức mạnh kiểm soát cái tâm yêu đương, ham muốn và hành vi tính dục của mình. Hầu hết mọi người trong xã hội, cả trẻ và già đều gặp phải vấn đề tương tự. Chúng ta nên cố gắng thực hành, không chỉ cho bản thân mình mà còn cho mọi người xung quanh. Nếu các con tiếp tục thực hành thiện pháp như thế này cùng với trung tâm Thabarwa, chắc chắn các con sẽ có thể giải quyết vấn đề bằng kinh nghiệm của chính mình.

Thiền sư Ottamathara

Tháng 02/2020 – Khóa thiền Malaysia – Singapore
Thời pháp tối tại trung tâm Thabarwa TNC Singapore
Kha Nguyen ghi – U Dhamma Ganga dịch
Nguồn: Facebook Thiền sư Ottamathara

Các bài viết trong sách

Trả lời

Từ điển
Youtube
Live Stream
Tải app