HUẤN LUYỆN CHO CUỘC ĐỜI

Trung tâm thiền Thabarwa là một nơi để làm tất cả các việc phước thiện không giới hạn, tôi đã bắt đầu trung tâm này với ba mẫu đất mà tôi được cúng dường vào năm 2008. Tôi đã trở thành chủ nhân của mảnh đất này nhưng không có ý định sử dụng nó cho bản thân, tôi có ý định sử dụng nó cho tất cả mọi người cần đến nó. Nơi này gần thành phố lớn Yangon, rất nhiều người di chuyển từ các làng mạc thị trấn khác nhau đến thành phố lớn để tìm việc làm, kiếm thức ăn, nâng cao học vấn và được chăm sóc về mặt y tế. Chi phí nhà đất ở nơi này vô cùng đắt đỏ và rất nhiều người gặp vấn đề trong việc tìm kiếm nơi trú ngụ, nếu không làm việc họ sẽ không có đủ tiền để kiếm được chỗ ở, thức ăn và chi phí thuốc men. Tôi đã cố gắng để giải quyết vấn đề bằng cách sử dụng phần đất nhỏ mà tôi có này và đó là một ý định tốt.

Hầu hết con người họ chỉ chăm sóc, quan tâm đến bản thân, họ không quen nhận lấy trách nhiệm để làm cho mọi người. Làm cho người khác và kết quả của ý nghiệp này dường như hầu hết các nơi đều có sự giới hạn, cấm đoán, chỉ cho phép một số người nhất định đến ở; nhưng nơi này là dành cho tất cả mọi người, những người cần sự giúp đỡ. Tôi không giàu, tôi cũng không làm việc kinh doanh, tôi chỉ là một thiền sư, một người dạy thiền. Những hoạt động hằng ngày của tôi là để giảng giải về những điều tốt và những điều xấu, những điều gì đúng và những điều gì sai, cái gì cần làm và cái gì thì không nên làm. Tôi tận dụng cuộc sống của mình để làm tất cả những việc phước thiện cho người khác, bởi vì tôi còn trẻ và vẫn còn sức khoẻ, tôi không cần phải nghĩ về chính mình. Tôi có thể sống dựa vào những quả thiện nhờ chính những việc làm thiện pháp của tôi; đối với tôi, không cần thiết phải dựa vào ai đó hay cái gì đó, tôi có đủ thức ăn, chỗ ở và thuốc men bởi vì tôi làm việc phước thiện hằng ngày.

Khi tôi mới thành lập trung tâm này, hầu hết mọi người không làm việc phước thiện, đó là lý do họ có rất nhiều vấn đề trong cuộc sống của họ, về chỗ ở, về thức ăn, về học vấn và về thuốc men. Đến thời điểm này, tôi đã làm việc phước thiện nhiều năm rồi, tôi chào đón tất cả mọi người đến đây và trú ngụ tại đây, tôi chấp thuận mọi người làm những điều mà họ muốn làm ở đây. Tôi dạy cho họ cách giúp đỡ người khác, cách tương trợ lẫn nhau, chia sẻ những thứ mà chúng ta có và làm việc cho người khác. Tôi dạy họ cách giữ giới, ở đây họ có chỗ ở, có thức ăn và họ có thể được chữa trị về mặt y tế. Nhờ vậy, họ không phải đi ăn cắp, ăn trộm đồ đạc của ai cả và họ cũng không cần thiết phải đi tìm một công việc. Tôi đã dạy theo cách này mỗi ngày.

Đó là lý do tôi nhận được rất nhiều sự đóng góp và hỗ trợ cho những điều tôi đang làm. Vào thời điểm ban đầu, tôi chỉ nhận được từ một vài thí chủ, nhưng tôi đã sử dụng những gì tôi có cho tất cả mọi người. Và bây giờ bạn đang ở đây, bạn đang làm việc phước thiện, bạn sẽ làm những việc mà bạn có thể làm và bạn sẽ chia sẻ những điều mà bạn biết, đó là những điều chúng tôi đã làm ở đây rất nhiều năm. Và đó là phương pháp mà nơi này đã trở nên như ngày hôm nay. Khi tôi vừa nhận mảnh đất này chỉ là bãi đất trống, không có cây cối, không có nước, không có điện, không có đường, cũng không có những toà nhà lớn, chỉ là những cái lều nhỏ và không có cả thiền sinh. Hầu hết những người ở đây, họ không làm việc phước thiện vào thời điểm đó; cho nên tôi đã sử dụng nơi này để làm tất cả thiện pháp nhiều nhất mà tôi có thể. Tình huống ở đây là kết quả của việc làm phước thiện liên tục không giới hạn trong nhiều năm.

Hiện tại tôi rất bận, vào thời điểm đầu tôi cũng bận bịu hơn với những nhu cầu căn bản, bởi thời điểm đó chỉ có vài người nhưng lại phát sinh rất nhiều nhu cầu, rất nhiều người cần sự giúp đỡ. Tôi đi giảng từ nhà này đến nhà khác, từ thị trấn này đến thị trấn khác, tôi đã làm việc phước thiện không ngừng nghỉ và làm cho tất cả. Đó là lý do tôi nhận được kết quả tốt, tôi cũng đã chia sẻ và sử dụng những quả thiện đó cho tất cả; theo cách này, tôi thuộc về rất nhiều nơi, tôi thuộc về rất nhiều người và rất nhiều việc phước thiện. Tôi cũng tương tác với rất nhiều người, những ai muốn làm phước thiện và những người muốn trợ lực cho những việc làm phước thiện.

Tới năm 2012, nhờ tình hình chính trị thay đổi nên tôi đỡ phải đối diện với những khó khăn hơn từ thời điểm đó trở đi. Và bây giờ, thể chế chính trị ở quốc gia này đã chuyển đổi, tôi có thể làm rất nhiều thứ, ngày càng nhiều và nhiều người hơn nữa đang hỗ trợ tôi, và nhiều người hơn nữa muốn biết về trung tâm cũng như muốn làm những việc chúng tôi đang làm ở đây. Bây giờ bạn đang là nhân chứng cho sự việc tôi đang nói này, đó là lý do bạn biết về nơi này và vì sao bạn cũng là một phần của trung tâm này. Và bạn cũng đang là một trong những nhân tố kiến tạo tương lai cho trung tâm này. Ở đất nước chúng tôi, hầu hết mọi người điều muốn làm như vậy, nhưng họ lại không biết phương pháp nên tôi đi khắp các miền đất nước để tạo ra những trung tâm thiền mới, cứ tạo hết trung tâm này này đến trung tâm khác.

Tất cả các bạn đều đang còn trẻ, đang có sức khoẻ và có thể phụng sự và cống hiến được rất nhiều điều. Ở trung tâm này, cuộc sống các bạn là vô giá. Ngoài xã hội cũng có rất nhiều người trẻ và có khả năng giống bạn, nhưng ở đây không có nhiều người được đầy đủ điều kiện như bạn. Và nơi này cần rất nhiều sự giúp đỡ, rất nhiều điều có thể làm và cũng có nhiều vấn đề cần giải quyết. Ở đây, bạn tự do và có thể làm bất kể điều gì bạn thích, nếu làm điều gì đó sai bạn sẽ tự mình biết lấy, và sau đó bạn có thể sửa chữa sai lầm của mình. Theo cách này, bạn sẽ hiểu hơn về nhân và quả.

Ở đây, chúng ta có cơ hội làm tất cả các việc phước thiện khác nhau, còn ở trong xã hội không phải lúc nào các bạn cũng làm việc phước thiện. Những người sống trong xã hội, họ không biết nhiều về việc làm thiện pháp hay là quả thiện của việc làm Thiện pháp. Bằng việc ở lại đây, bạn đang học được phương thức và sẽ có khả năng làm nhiều và nhiều hơn nữa những việc phước thiện trong bất kể tình huống nào. Nếu như bạn có thể làm các dạng công việc này, nhiều người hơn nữa sẽ đi theo bạn, nhiều người hơn đến từ khắp mọi miền đất nước, nhiều người hơn đến từ thế giới sẽ đến để học hỏi và thực hành giống như bạn. Đây là điều tốt nhất bạn có thể làm, bạn sẽ không chỉ làm việc cho chính mình mà bạn còn làm việc cho người khác. Tôi đã làm công việc này rất nhiều năm. Và bây giờ rất nhiều người đến từ đất nước này và đến từ ngoại quốc có thể học hỏi từ tôi, và họ có thể hiểu về những kết quả đáng kinh ngạc đến từ việc làm thiện pháp.

Tôi cũng đi khắp nơi và đến những quốc gia khác, nhưng ở đó công việc khó khan hơn. Hầu hết những nơi khác tôi không có cơ hội tương tự để làm thiện pháp như tôi đang làm ở đây, bởi ở đây tình hình chính trị đang thay đổi nên chúng tôi tự do hơn. Mọi người ở đây tự do để làm mọi thứ và đây chính là cơ hội tốt nhất cho chúng ta. Thời gian trước, chúng tôi đã không được tự do để làm công việc phước thiện, đã từng có rất nhiều chướng ngại, những rào cản; nhưng bây giờ không còn chướng ngại nữa. Chúng tôi có thể tích phước bằng cách làm việc phước thiện một cách tự nguyện. Công việc duy nhất của tôi là làm phước thiện và dạy mọi người cách làm phước thiện.

Bây giờ bạn đang làm phước thiện và bạn đang học về mối liên hệ nhân – quả có liên quan như thế nào trong làm thiện pháp. Đây chính là phương pháp mà bạn thu hoạch được từ trải nghiệm cá nhân và bạn có thể chia sẻ lại cho những người khác. Nếu không thể làm việc phước thiện cho đất nước mình, bạn có thể làm tại đây. Tôi thành lập các trung tâm như thế này rải rác khắp đất nước Myanmar và tất cả các bạn đều đang có cơ hội thuận lợi. Nếu các bạn cần hỗ trợ bất cứ điều gì, chúng tôi có thể giúp đỡ, chúng ta tương trợ và nương tựa lẫn nhau chính là truyền thống ở nơi này. Vì thế, bạn không cần phải lưỡng lự khi nhận sự giúp đỡ từ người khác, và rồi sau đó hãy cố gắng trao đi, điều đó rất tốt và đây chính là điều quan trọng nhất.

Ở trong đất nước này, mọi người thường không giúp đỡ nhau, đó là lý do có rất nhiều vấn đề giữa con người với con người. Nếu chúng ta tương thân tương ái lẫn nhau, tất cả mọi người đều sẽ nhận được những điều tốt đẹp mà chúng ta cần. Có thể có rất nhiều khó khan và trở ngại cho bạn khi ở lại và làm việc tại đây, nhưng câu trả lời nằm trong chính câu hỏi, giải pháp nằm trong chính những khó khăn, qua đó bạn có thể tự tìm ra câu trả lời hoặc giải quyết những vấn đề. Theo cách này, tất cả các bạn có thể thành công trong việc làm phước thiện không giới hạn và thoả nguyện với cuộc sống của mình. Hầu hết mọi người không hài long với cuộc sống của chính họ và đây chính là vấn đề lớn nhất của cái tâm. Nếu như bạn có thể, bạn sẽ luôn luôn bận rộn làm việc phước thiện và đây là cơ hội lớn nhất cho tất cả mọi người. Nếu nhiều người làm giống như bạn, sẽ có nhiều cơ hội hơn để làm điều này trong chính đất nước của các bạn.

Chúng ta cần phải làm việc cùng với nhau, chúng ta có thể hỗ trợ lẫn nhau, bạn có thể học hỏi từ tôi và chúng ta học hỏi lẫn nhau. Bạn có thể học tất cả mọi thứ bằng cách tham gia thực hành vào trung tâm này, bạn sẽ trở thành một người tốt đích thực và người thực sự có nhiều giá trị.

Tôi nhận cúng dường từ nhiều người và sau đó tôi trao phát lại cho những người khác, tôi nhận và tôi trao đi, tôi học từ ai đó và sau đó tôi chia sẻ lại và đây là điều tốt cần làm. Bạn nên học cách đón nhận sự giúp đỡ và học cách trao đi sự giúp đỡ. Tôi có ý định làm việc phước thiện trong đất nước này ít nhất ba năm nữa; trong ba năm sắp tới, đất nước này sẽ phát triển rất nhiều và sau đó sẽ là thời gian thích hợp để tôi đi khắp thế giới. Đất nước này cần phát triển nên tôi sẽ tập trung vào đất nước này, bạn cũng có thể tham gia vào sự phát triển của đất nước này, bạn có thể làm việc cho nơi này và làm việc cho những người ở đây nếu như bạn có thể. Và theo cách này, bạn có thể tích luỹ và tạo ra nhiều nhân thiện cho chính mình.”

Thiền sư Ottamathara

01/05/2016 – Bài giảng cho TNV Quốc tế
Phiên dịch: Ruby Bảo Ngọc
Nguồn: FB Thiền sư Ottamathara

Các bài viết trong sách

Trả lời

Từ điển
Youtube
Live Stream
Tải app