“ĐỦ” CÓ GIÁ BAO NHIÊU?

Năm 2005, tôi phát nguyện trở thành một nữ tu Phật Giáo Nguyên Thủy theo truyền thống Miến Điện. Tôi từ bỏ tất cả, thanh toán hết những khoản thuế và cho đi tất cả những thứ vật chất mình sở hữu. Tôi chỉ giữ lại một khoản tiết kiệm nhỏ và đến Miến Điện, thọ giới xuất gia. Ngay trước lễ truyền giới, một nhà sư cao hạ thắc mắc rằng liệu tôi có còn giữ cho mình khoản đầu tư sinh lãi nào hay không, tôi trả lời ngay, tôi không có. Rồi vị ấy hỏi tôi có khoản tiền tiết kiệm nào không? Tôi đáp rằng, dạ có.  Chưa dứt băn khoăn, vị ấy hỏi thêm rằng, liệu khoản tiết kiệm cấy có đủ để tôi sống trọn cuộc đời? Lúc này, tôi cười lớn. Bời vì, tôi thực sự chưa bao giờ nghĩ tới việc kiếp sống này sẽ đòi tôi trả cho nó bao nhiêu. Tôi trả lời rằng: ” Nếu năm sau tôi chết, thì đủ. Còn nếu tôi sống thêm 60 năm nữa thì chắc là không!”. Điều này cũng thực sự khiến tôi phải ngẫm nghĩ: như thế nào là đủ?

Thỉnh thoảng có những lúc tôi thấy mình có “đủ”,  và nhiều lúc khác thì không. Tôi hiểu rằng cái “đủ” không bao giờ thực sự hiện diện…. Ta chỉ có thể biết được tình trạng của minh trong thời điểm hiện tại và rồi nó cũng sẽ đổi thay, những tình huống mới sẽ dần hiển lộ, những thứ đại loại như “đủ tiền” hay “đủ ăn” hoặc là “đủ khỏe” chẳng bao giờ tồn tại cả.

Ta chỉ có thể bằng lòng, và bằng lòng.

Sự tự do sinh ra từ việc giải thoát mình khỏi nỗi sợ mang tên “đủ” làm tôi mãn nguyện hơn tất cả tiền tài, vật thực, áo quần hay sự khỏe mạnh cộng lại. Cái “thiếu” về bất kì mặt nào cũng được tạo thành bởi tâm tham, không nằm ở việc bạn có bao nhiêu. Căn bệnh được tạo ra từ sự sở hữu không bao giờ có thể được chữa khỏi, chỉ có hiểu biết đúng mới thỏa mãn được những thứ bạn cần.

Tôi cảm thấy biết ơn những băn khoăn thật thà của nhà sư năm nào, những câu hỏi ấy khiến tôi phải thực sự chất vấn mình về những nỗi sợ. Chúng ta nên khoan dung và cho đi những thứ mình có, không phải bởi vì ta sợ người khác thiếu thốn; mà là để tự giải thoát mình khỏi nỗi sợ rằng ta sẽ “thiếu” nếu cho đi.

Những ngày này, bằng chứng của vô thường cũng được thị hiện phần nào qua những con số tại đây: https://www.worldometers.info/

Sayalay Khema Cari – Ni trưởng tại Trung tâm Thabarwa miền Nam nước Ý

 

U Ariya chuyển ngữ
Nguồn: Facebook Thiền sư Ottamathara

Các bài viết trong sách

Trả lời

Từ điển
Youtube
Live Stream
Tải app