TRÌNH PHÁP: LÀM SAO ĐỂ VƯỢT QUA KHÓ KHĂN NÀY?

Theo những gì Ngài nói thì chúng con nên ở trong tòa nhà này thôi và thậm chí không được bước ra những con đường nội bộ của trung tâm?

 

Nếu bạn đi ra ngoài khuôn viên của trung tâm, người dân sẽ báo cáo cho chính quyền. Các bạn không nên đi ra ngoài và tránh xa những nơi công cộng. Những trục đường nội bộ của trung tâm cũng được những người dân địa phương sử dụng, hãy cẩn thận. Trong tương lai, quy định có thể còn nghiêm ngặt hơn và bạn sẽ buộc phải ở trong nhà. Chính phủ đã thông báo rằng từ ngày 10 đến 20 tháng tư là thời gian diễn ra Lễ hội Té nước Thingyan, nhưng năm nay không ai được ra ngoài mà phải trong nhà để phòng ngừa vi-rút. Tình hình thực sự nghiêm trọng và có đủ lý do để chúng ta tuân thủ quy định này. Tốt hơn là ở yên trong phòng của bạn.

Tôi sẽ đi khất thực vào ngày mai và những ngày tới, một trong số các bạn có thể đi theo, ở yên trong xe và khi nào thấy đồ cúng dường phù hợp với nhóm của bạn thì có thể lấy, không cần phải mua ngoài chợ. Chúng ta nhận được cúng dường rất nhiều. Bên cạnh đó, các bạn nên cẩn thận đeo khẩu trang khi ở bên ngoài và khi giao tiếp với người lạ. Tình hình đang trở nên nghiêm trọng hơn, nếu không đeo khẩu trang họ sẽ nghĩ các bạn là mối đe dọa. Người dân ở đây có sự dính mắc lớn với luật pháp và các nguyên tắc. Chính quyền đang yêu cầu họ ở nhà, không lễ hội, không tụ tập. Khi tuyên truyền lặp đi lặp lại điều này, mọi người càng tin rằng khi việc ở yên tại chỗ sẽ mang lại an toàn. Khi thấy các bạn ra ngoài, tới nơi đông người, họ sẽ cảm thấy bất an, xem bạn như kẻ lây nhiễm vi-rút và gây khó dễ. Mọi người đang rất căng thẳng nên hãy làm như họ trong quá trình tiếp xúc, hãy đeo khẩu trang theo kiến nghị của chính phủ để bảo vệ chính mình và người khác. Các bạn hãy chọn một người đi theo tôi vào sáng mai để lấy những thứ cần thiết.

Chúng con rất cảm kích những gì ngài làm cho chúng con. Con lo lắng về việc bằng cách nào mà ngài có thể cung cấp thức ăn cho tất cả mọi người vào lúc này nếu như chúng ta không thể đi ra ngoài khất thực?

 

Có những khoản cúng dường đều đặn cho trung tâm tại 20 tiểu khu trong vùng hành chính Yangon. Họ cúng dường một lần một tuần. Nhờ việc chúng ta mở cửa trung tâm toàn thời gian và chấp nhận tất cả mọi người, cung cấp miễn phí cho họ thức ăn, nơi trú ngụ và thuốc men… liên tục đã 12 năm; ngày càng nhiều người tin vào sự thực hành thiện pháp liên tục và không giới hạn này. Từ đó họ muốn thực hành thiện pháp nhiều nhất có thể. Mỗi khi họ có cơ hội cúng dường họ đều thông báo cho chúng ta đến thu thập vật thực. Nhiều thí chủ thực hành điều này rất nghiêm túc bởi vì chúng ta đã liên tục sự thực hành thiện pháp không giới hạn này. Chúng ta nghiêm túc về việc không đóng cửa trung tâm, do đó họ nghiêm túc về việc cúng dường thường xuyên. Nhiều thí chủ vẫn đang muốn cung cấp vật thực ngay cả khi họ không được đi ra ngoài. Họ sẽ thu thập và sau đó gửi đến trung tâm. Chúng ta cũng có thể đưa hai nhà sư và một số tình nguyện viên ra ngoài để nhận. Họ không muốn ngừng cúng dường vì họ không muốn trung tâm ngừng hoạt động, không muốn chúng ta ngừng cung cấp thức ăn, chỗ ở cho những người cần sự giúp đỡ ở đất nước này. Chúng ta thực sự có khả năng làm thiện pháp nên họ cũng cố gắng làm theo. Đó là sự hợp lực.

Các tình nguyện viên quốc tế cũng vậy. Khi nào còn những tình nguyện viên quốc tế ở đây, trung tâm sẽ vẫn tồn tại và ngược lại. Nếu trung tâm còn thì vẫn sẽ có những tình nguyện viên quốc tế. Đó chính là nhân quả. Chúng luôn vận hành song song với nhau. Bằng cách này, cả hai có thể mạnh mẽ hơn trong việc làm thiện pháp. Tất cả chúng ta sẽ đều gặt được những quả lành mà ta mong đợi. Thậm chí nếu chúng ta không thể tìm ra cách để duy trì trung tâm, thì cũng sẽ có rất nhiều người sẽ cố gắng giải quyết khó khăn này. Chắc chắn là vậy! Chúng ta sẽ chắc chắn sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Cảm ơn những nỗ lực của ngài. Con không biết con có thể làm gì lúc này, con chỉ đang thực hành thiền tâm từ. Ngài thấy sao ạ?

 

Điều này tốt đó. Nếu bạn đang nghiêm túc tực hành thiền tâm từ, hãy tiếp tục. Bạn cũng như mọi người ở đây được tự do làm điều mà mình muốn. Đây là một trung tâm tự do. Việc bạn làm rất tốt, cứ tiếp tục và trung tâm sẽ sẵn lòng hỗ trợ. Nhiều người sẽ hỗ trợ bạn nếu họ biết về thiện pháp này. Bạn chỉ cần có trách nhiệm với sự thực hành của bản thân. Trước khi thành lập trung tâm Thabarwa, tôi đã không có nhiều cơ hội để làm thiện pháp không giới hạn và cũng không thể trao cho người khác cơ hội làm điều tương tự. Chỉ khi tôi mở trung tâm đầu tiên vào năm 2007 (trung tâm ở đường số 45) và trung tâm thứ hai vào năm 2008 ở Thanlyin, tôi trở nên tự do trong việc thực hành thiện pháp và đồng thời có thể trao cho người khác cơ hội thực hành. Tôi có thể học được rất nhiều ở đây; mọi người được tự do tư duy, tự do nói và làm. Bằng cách này chúng ta có thể học rất nhiều thông qua việc thực hành, không phải thông qua suy nghĩ. Chỉ nghĩ mà không thực hành gây ra những sai lầm. Làm thiện pháp thực sự có thể giúp ta tránh khỏi những sai lầm đó. Nhờ sự tự do này, trung tâm đã phát triển rất nhanh. Bên cạnh đó, sức mạnh của việc nương tựa vào thiện pháp rất mạnh ở trung tâm này. Sự thực hành thiện pháp hay Pháp bảo sẽ bảo vệ chúng ta, thỏa mãn những nhu cầu của chúng ta. Làm thiện pháp không giới hạn với chánh niệm và xả ly là tất cả với chúng ta. Bây giờ tình nguyện viên quốc tế đang trở nên nguy hiểm trong mắt hầu hết người dân địa phương ở đây. Nếu bạn có thể làm thiện pháp một cách nghiêm túc bằng cách sử dụng phương pháp chỉ-làm-mà-thôi, bạn chắc chắn có thể vượt qua được khó khăn này.

Thiền sư Ottamathara

05/04/2020 – Trung tâm Thabarwa Thanlyin, Yangon
Pháp thoại với tình nguyện viên quốc tế về Covid-19
Sayalay Khema Cari ghi – Trọng Quyết dịch
Nguồn: Facebook Thiền sư Ottamathara

Các bài viết trong sách

Trả lời

Từ điển
Youtube
Live Stream
Tải app