Videos Sayadaw Tipiṭaka 10 in Hanoi 26August18 Pm6

 

 

(tri ân đạo hữu Phương Nhã đã gửi bản đánh máy, bản này có thể còn thiếu 1 số phần Pali và chưa kiểm duyệt chính tả kỹ, quý vị có thể tham khảo kết hợp với nghe Pháp trong videos, không dùng tài liệu này để in ấn)

Trong suốt 5 ngày qua tất cả chúng ta đã thuyết pháp, nghe pháp, thực hành pháp, cúng dường vật thực đến chư Tăng và thiền sinh, cúng dường đèn, hoa, cũng như là cúng dường những vật dụng khác, đây là những phước báu hay là những tài sản mà Đức Phật gọi là những tài sản luôn đi theo mình như bóng theo hình. Và nếu như tổng hợp lại tất cả những tài sản này thì có tất cả là bốn loại đó là: tài sản bố thí cúng dường, tài sản giữ giới, tài sản thực hành thiền định và tài sản thực hành thiền tuệ. 

Mỗi tài sản hay là thiện pháp đều có những công năng mang lại những kết quả tương tự. Đối với phước báu bố thí cúng dường thì có chức năng dẫn dắt chúng sanh tái sanh vào những gia đình giàu có, tái sanh vào những cảnh giới loài người và chư thiên thuộc dục giới. Như thời Đức Phật có một người bán hoa, khi Đức Phật đi vào thành Vương Xá 3:57 thì có một người bán hoa, trước khi bán những vòng hoa rất đẹp ông ta đã cúng dường Đức Phật một vòng hoa đẹp nhất và với trí tuệ của Đức Phật Ngài đã nhìn thấy rằng với phước báu cúng dường hoa này trong tương lai người bán hoa này sẽ trở thành một vị Phật độc giác và trước khi chứng đắc thánh đạo thánh quả trở thành một vị Phật độc giác người này do phước báu cúng dường hoa này cho nên sẽ tái sanh vào những gia đình có được sự giàu sang, đặc biệt thân thể của người này luôn luôn tươi đẹp và tỏa hương như là hoa.

Và để có những tài sản như là bóng theo hình như là bố thí, cúng dường, giữ giới, thực hành thiền định và thiền tuệ thì không những vào những dịp như là khóa thiền thế này mới có thể hành được mà ở nhà của mình mỗi ngày chúng ta đều có thể thực hiện những thiện pháp này, ví dụ trước khi chúng ta ăn cơm chúng ta cúng dường Đức Phật trước, sau đó chúng ta mới ăn hay là chúng ta có thể cúng dường Đức Phật nước, hoa hoặc là đèn, thậm chí khi bật đèn lên chúng ta với tâm cúng dường ánh sáng đến Đức Phật thì cũng tạo ra một năng lượng phước báu. Và mỗi buổi sáng trước khi đi làm chúng ta cũng có thể ở trước bàn Phật để phát nguyện thọ trì Ngũ giới và giữ Ngũ giới trong sạch, làm như vậy hành giả đang tạo ra một tài sản hay là cái thiện pháp giữ giới. 

Và đối với việc tiến hành thiền định cũng dễ không kém Đức Phật Ngài dạy rất là nhiều phương pháp để cho chúng ta phát triển định tâm, thì trong nhiều phương pháp này phương pháp quán niệm hơi thở vào hơi thở ra là một đề mục rất là dễ bởi vì từ khi ta mới sanh ra, lớn lên và cho đến bây giờ thì hơi thở luôn luôn theo chúng ta, luôn luôn có mặt để cho chúng ta quan sát và an trú tâm của mình ở trên hơi thở. Một ngày nếu như chúng ta dành ra 5 phút hay 10 phút để an trú tâm của mình trên hơi thở vào hơi thở ra ở trên đầu chóp mũi hoặc xung quanh hai lỗ mũi thì hành giả đã tạo ra được một phước báu hay là Ba-la-mật thực hành thiền định.

 

BỘ VIDEOS NGÀI ĐẠI TRƯỞNG LÃO TAM TẠNG 10 DẠY THIỀN TẠI HÀ NỘI

 

Các bài viết trong sách

Trả lời

Từ điển
Youtube
Live Stream
Tải app