Videos Sayadaw Tipiṭaka 10 in Hanoi 27August18 Am5

 

 

(tri ân đạo hữu Lê Thúy đã gửi bản đánh máy, bản này có thể còn thiếu 1 số phần Pali và chưa kiểm duyệt chính tả kỹ, quý vị có thể tham khảo kết hợp với nghe Pháp trong videos, không dùng tài liệu này để in ấn)

Để thuyết pháp, nghe pháp và thực hành pháp trong khóa thiền này cũng như là chúng ta đã gặp nhau để cùng nhau tu tập, đây cũng là một nhân duyên và Ngài tin rằng nhân duyên này cũng đã có từ trong quá khứ, trong kiếp trước nên kiếp này chúng ta mới có đủ duyên để gặp nhau lại và cùng nhau thực hành giáo pháp của Đức Phật. và chúng ta cũng như bản thân Ngài rất hoan hỷ và cảm niệm công đức của gia đình thí chủ Trương Việt Bình là chủ nhân của tòa nhà NEM này, nhờ thí chủ Trương Việt Bình nên chúng ta mới có không gian rộng như thế này để cùng nhau tu tập một cách thuận lợi, có đầy đủ điều kiện cần thiết cho chúng ta có được sự tu tập rất thuận duyên. Cảm niệm công đức của toàn thể gia đình anh Trương Việt Bình cũng như ban tổ chức khóa thiền đặc biệt là các vị chủ chốt trong ban Tổ chức như là: Phật tử Tuệ Ân cũng như là các Phật tử khác đã đóng góp rất nhiều trong quá trình tổ chức khóa thiền này.

Trong khóa thiền này, chúng ta tu tập là chúng ta cũng thấy Chư Tăng đi cùng với Ngài và Ngài cũng giới thiệu cho chúng ta vị sư ở phía bên kia là vị sư ở Thiền viện của Ngài ở Yangon cũng là một trong những vị ở trong ban lãnh đạo của Thiền viện, vị ngồi ở giữa là vị chủ trì ở thiền viện (Pali: 4:26) ở thị trấn (pali: 4:30) gần cố đô Bagan là một nơi khi cố thiền sư (pali: 4:40) tu tập tịnh diệt và cũng là nơi hiện tại vẫn còn nhục thân của Ngài (pali:4:50), tại nơi đây các hành giả cũng như các khách thập phương chiêm bái ở trong nước cũng như ngoài nước thường lui tới để chiêm bái nhục thân của Ngài và hiện tại vị này là Phó trụ trì nhưng thực ra cũng là trụ trì ở đó cho nên các Phật tử nào có duyên đi qua Myanma đặc biệt là lên thành phố cổ Bagan để chiêm bái thánh tích thì có thể đến thiền viện của Ngài (Pali:5:36) để chiêm bái nhục thân của Ngài và đến đó cần sự giúp đỡ gì thì liên lạc với vị này.

Trong Phật giáo có nhiều sự thực hành khác nhau như hôm qua Ngài có đề cập, tóm lại thì có phương tiện bố thí cúng dường, trì giới, thực hành thiền định, thiền tuệ. Trong mỗi phước thiện ấy thì phước thiện trì giới, hành thiền (bao gồm thiền định và thiền tuệ) là cốt lõi của Phật giáo và những gì là cốt lõi thì cái đó tồn tại lâu dài cho nên Ngài khuyên chúng ta nếu Ngài thiền sư (Pali:7:12) là một vị nhờ đức tin và nỗ lực có thể chứng đắc thánh đạo thánh quả, là một vị arahan được nhiều người biết đến tại Myanma thì chúng ta là những người có duyên với Phật pháp cũng có đức tin, có sự tinh tấn và cũng có duyên tu tập thiền định thiền tuệ với những vị thiền sư thì chúng ta cũng nên có một niềm tin chúng ta cũng có thể làm được như Ngài (pali:8:48), chính vì vậy Ngài cầu chúc cho tất cả hành giả chúng ta luôn có niềm tin vững chắc và sự tinh tấn vững chắc, sự tinh tấn dũng mãnh để tu tập Giới Định Tuệ và chứng đắc thánh đạo thánh quả trong kiếp hiện tại. Trước khi chứng đắc thánh đạo thánh quả thì cầu chúc cho tất cả hành giả cũng như thân quyến được nhiều thuận duyên trong cuộc sống, hạnh phúc và gia đình, có nhiều thuận duyên trong công việc cũng như trong sự tu tập giải thoát giác ngộ.

Và sau đây Ngài và Chư tăng sẽ tụng kinh chúc phúc để cầu nguyện cho tất cả hành giả cũng như các thân quyến được nhiều thuận duyên trong cuộc sống, trong công việc và trong sự tu tập.

Kính bạch Sư cho chúng con được đọc lời sám hối Chư tăng, sau đó xin kính thỉnh Ngài tuyên bố kết thúc khóa thiền và chúng con sẽ làm lễ Hồi hướng. Mọi người cùng chắp tay vào và đọc theo:

(Pali:11:48) đến 13:01.

Kính bạch quý Ngài, Đại Trưởng lão Tam Tạng cùng các Chư Tăng, do dại khờ, do thiếu sáng suốt, do không khéo léo nên con đã phạm lỗi đến quý Ngài cùng Chư tăng qua hành động, lời nói và suy nghĩ, kính mong quý Ngài ghi nhận lỗi lầm ấy của con để cho con ngăn chặn những lỗi lầm như vậy trong ngày vị lai. Kính bạch Ngài, lần thứ nhì; Kính bạch Ngài, lần thứ ba. Sadhu, Sadhu, Sadhu.

Tiếp theo Ngài sẽ hướng dẫn cho tất cả phát nguyện, hồi hướng tất cả những phước báu mà chúng ta đã làm trong 7 ngày của khóa thiền vừa qua. Và cuối cùng sẽ phát nguyện Buddhasasanam ciram titthatu 3 lần 

để hoàn mãn khóa thiền trong lần này. 

Chúng ta hồi hướng, chia sẻ phước thiện qua mỗi lần chúng ta làm phước thì chúng ta thường hiểu rằng sự chia phước và hồi hướng phước là một trong những thiện nghiệp làm nhân lên những phước thiện chúng ta đã làm giống như một người có một cây đèn và có một ngọn lửa thì khi mà chia sẻ ngọn lửa ấy với những người khác thì sẽ có nhiều ngọn lửa, nếu chia sẻ với 100 người thì sẽ có 1000 ngọn lửa, chi sẻ với 1000 người thì sẽ có 100000 ngọn lửa thì như vậy sẽ thắp sáng 

 

BỘ VIDEOS NGÀI ĐẠI TRƯỞNG LÃO TAM TẠNG 10 DẠY THIỀN TẠI HÀ NỘI

 

Các bài viết trong sách

Trả lời

Từ điển
Youtube
Live Stream
Tải app