Videos Sayadaw Tipiṭaka 10 in Hanoi 23August18 Night 4

 

(bản text do đạo hữu Phương Nhã đánh máy, còn thiếu 1 số phần Pali)

Csh: Cái sự chứng đắc đạo quả giữa Đức Phật chánh đẳng giác, Đức Phật độc giác và các vị A-la-hán. Các vị A-la-hán thì có ba hạng tối thượng Thanh văn, đắc Thanh văn và hạng đồng Thanh văn ạ? Thì giữa sự chứng đắc đó của quý Ngài thì tùy theo cái thời gian cái Ba-la-mật (Pāramī) của quý Ngài thì khi chứng đắc thì quý Ngài có khác nhau về trí tuệ, về thần thông, cũng như là về đức hạnh. Vậy khi các Ngài vẫn còn trong thân ngũ uẩn, vậy còn khi nào quý Ngài vào tịch diệt Niết bàn thì cho phép con hỏi là vào Niết bàn và vô dư Niết bàn thì có sự khác nhau nào của Niết bàn của các quý Ngài không ạ? 

Sau khi Ngài tịch diệt Niết bàn thì không có cái sự sai khác nào cả nhưng mà khi các Ngài đang còn sống, như đạo hữu trình bày thì có sự sai khác về trí tuệ, về thần thông nhưng mà đối với sự chứng đắc đạo quả A-la-hán trên phương diện đoạn trừ phiền não thì tất cả đều giống nhau. Đức Phật toàn giác cũng đoạn trừ tất cả những cái phiền não, 10 phiền não; một Đức Phật Độc giác cũng loại trừ 10 phiền não và một bậc Thánh A-la-hán thượng thủ hay là Đại đệ tử hay là một bậc Thánh A-la-hán thường thì cũng loại trừ 10 phiền não. 

Đối với phương diện loại trừ phiền não thì tất cả giống nhau nhưng vì sự tu tập Ba-la-mật khác nhau, thời gian khác nhau và sở nguyện khác nhau cho nên năng lực trí tuệ và thần thông có sự khác biệt. Chính vì vậy ở trong Kinh, Đức Phật cũng nói rằng sau khi 5 người bạn đồng tu mà có khi chúng ta nghe là 5 anh em Kiều Trần Như, là những bậc Thánh A-la-hán đầu tiên xuất hiện ở trên thế gian, kể Đức Phật nữa là 6 vị và Đức Phật Ngài đã tuyên ngôn rằng: “Sáu bậc Thánh A-la-hán đã xuất hiện ở trên thế gian” thì qua câu nói này Đức Phật cũng là bậc Thánh A-la-hán, thì trên phương diện loại trừ phiền não thì các bậc Thánh A-la-hán, ngay cả Đức Phật toàn giác thì cũng loại trừ 10 phiền não cho nên trên phương diện loại trừ phiền não thì không có khác nhưng trên phương diện trí tuệ, năng lực, thần thông thì khác biệt và sau khi các Ngài tịch diệt Niết bàn thì không còn cái sự sai khác nữa.

(Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu khóa thiền sớm hơn thường lệ cho nên hôm nay chúng ta sẽ kết thúc buổi vấn đáp tối hôm nay và trước khi chúng ta kết thúc buổi vấn đáp này những phước báu chúng ta đã làm được trong ngày hôm nay chúng ta sẽ phát nguyện chia phước đến cho tất cả chúng sanh, đặc biệt là thân bằng quyến thuộc của mình).

Những công việc mà chúng ta làm trong ngày tại khóa thiền này đều là những công việc mang lại những phước báu, ngay cả những công việc rất là nhỏ như là xếp những tọa cụ để cho người khác ngồi, cũng là một thiện nghiệp; bố thí hay là cúng dường hoa, cúng dường nước đến Đức Phật, đến chư Tăng và phục vụ các thiền sinh khác… thì đây là những cái phước mà có thể hỗ trợ chúng ta trong quá trình tu tập. Ngoài ra chúng ta đã thực hành giữ giới, hành thiền-thiền định và thiền tuệ và những phước thiện khác thì sau khi chúng ta làm những phước thiện này chúng ta phát nguyện và hồi hướng chia sẻ những phước thiện này đến cho tất cả chúng sanh và tất cả chúng sanh đặc biệt là thân bằng quyến thuộc của mình biết mà hoan hỷ thì sẽ nhận những phước tương tự mà chúng ta đã làm. Giờ tất cả chắp tay và đọc theo Ngài bằng tiếng Pali.

PALI 10:39.

Sādhu! Sādhu! Sādhu! 

“Những phước thiện mà chúng con đã làm. Phước thiện thọ trì Tam quy, Ngũ giới. Và Bát quan trai giới. Phước thiện thực hành thiền định. Phước thiện thực hành thiền tuệ. Phước thiện lao công chấp tác. Phước thiện cúng dường vật thực. Đến chư Tăng và các thiền sinh. Và những phước thiện khác. Nguyện sẽ là duyên lành. Hỗ trợ chúng con. Thành tựu những quả phước thế gian. Như sống lâu, sắc tốt. An vui, sức khỏe. Và đầy đủ trí tuệ. Cũng như những quả phước xuất thế gian. Thành tựu chánh trí. Chứng ngộ Niết bàn. Đoạn tận khổ ưu. Luân hồi trong tam giới. Chúng con xin thành tâm. Chia sẻ những phần phước thiện này. Đến ông bà cha mẹ. Thầy tổ, bạn hữu. Cùng tất cả thân quyến. Và tất cả chúng sanh. Nhất là bà Trần thị Kim Oanh. Mẫu thân của Trương thị Bình. Là chủ nhân của tòa nhà (nghe không rõ phút 13:54) này. Đến tất cả chư Thiên. Hộ trì tòa nhà (nghe không rõ phút 14:02) này. Đến chư Thiên hộ trì mỗi chúng con. Đến chư Thiên hộ trì tư gia của chúng con. Đến vua trời Sakka. Tứ đại thiên vương. Và tất cả chư Thiên và Phạm thiên. Sau khi hoan hỷ thọ nhận. Những phần phước thiện thanh cao này rồi. Được an lạc tiến hóa. Và lợi ích lâu dài. Và cầu xin quý vị. Hoan hỷ hộ trì. Cho tất cả chúng con. Cũng như tất cả thân quyến. Tránh khỏi mọi điều rủi ro tai hại. Để thành tựu những hạnh phúc. Hạnh phúc ở cõi người. PALI 15:27. Hạnh phúc ở cõi trời. PALI 15:35. Và hạnh phúc cao thượng Niết bàn. Nibbāna PALI 15:44. cho được như ý nguyện. Lần thứ nhì, lần thứ ba.” 

Sādhu! Sādhu! Sādhu!                     

   

BỘ VIDEOS NGÀI ĐẠI TRƯỞNG LÃO TAM TẠNG 10 DẠY THIỀN TẠI HÀ NỘI

 

Các bài viết trong sách

Trả lời

Từ điển
Youtube
Live Stream
Tải app