Vô Phương Cứu Chữa Chăng

Vừa mới đăng bài viết (Niệm Chết Như Thế Nào? facebook) ghi lại hướng dẫn cách thức tu tập niệm về sự chết để vượt qua mọi sự ưa, ghét; để vượt qua sợ hãi, khiếp đảm, kinh sợ, bối rối về cái chết sẽ phải đến với mỗi người; để không tham luyến bất cứ loại hiện hữu nào; để có thể đón nhận cái chết một cách tỉnh giác, không vọng tưởng, vô úy, hướng tới một cõi tái sinh thiện thú an lành trong cõi trời cõi người thuận duyên cho sự tu tập giác ngộ giải thoát … thì ngay lập tức nhận được yêu cầu “mong Thầy giải giúp con, để con có thể tự tại hơn và không bị những trở ngại trên ràng buộc nữa ạ.”

Đã ghi lại đơn thuốc, nhưng không chịu uống thuốc theo đơn để “tự giải cứu” bản thân, lại muốn người khác “giải giúp”, “cứu giúp”, “khỏe mạnh thay cho mình”? Bệnh nhân loại này bệnh quá nặng?
Loại bệnh nhân bệnh nặng thứ hai là chỉ hỏi han, chất vấn về đơn thuốc, họ có hiểu biết thông thuộc về đơn thuốc nhưng cũng không uống thuốc chữa bệnh cho chính mình. Vô phương cứu chữa chăng?

[Bạch Thầy, Hôm nay con có đọc bài về niệm sự chết của Thầy đăng. Con có hai điều bâng khuâng mong Thầy giải cho con.
1. Khi niệm sự chết con lo sợ khoảnh khắc của những việc có thể làm con chết, như tai nạn đáng sợ. Trong sâu con vẫn muốn được chết một cách yên bình như đang ngủ mà chết.
2. Con luôn sợ người thân con sẽ chết, cảm xúc khi chia lìa người thân mãi mãi rất đau đớn và dằn vặt. Con bị ám ảnh về việc người thân con sẽ chết trước con.
Con mong Thầy giải giúp con, để con có thể tự tại hơn và không bị những trở ngại trên ràng buộc nữa ạ. Con cám ơn Thầy.]

Bần cùng bất đắc dĩ đành ghi thêm ra đây “Chỉ dẫn sử dụng Đơn thuốc Niệm Chết” vậy.

⑴ Hãy in ra bài “Niệm Chết như thế nào?”
⑵ Hàng ngày, tìm chỗ yên tĩnh một mình, đọc kỹ không bỏ sót từ nào trong bài vào buổi trưa sau khi ăn trưa xong. Cần cố định thời gian, địa điểm để tránh quên lãng. Nếu vào buổi sáng thì dễ bị cập rập vì chuẩn bị đi học, đi làm; buổi tối thì có thể có người chưa quen dễ tưởng tượng sợ hãi trước khi ngủ; hơn nữa vào buổi tối nếu quên thì không có cơ hội bù thay vào lúc khác.
⑶ Đọc như vậy liên tục 30 ngày không bỏ ngày nào, nếu quên đọc buổi trưa thì phải đọc bù vào chiều hoặc tối. Nếu thuộc lòng được thì càng tốt.
Nếu ngày nào bị quên hoặc không có thể đọc được thì Ngày hôm sau coi là Ngày đầu tiên để đọc lại từ đầu cho đủ 30 ngày.⑷ Nếu chưa làm được những điều hướng dẫn ở trên thì phải làm lại từ điều ⑴, và chớ có hỏi thêm bất cứ câu hỏi gì nữa, chỉ phí phạm thời gian quí báu của bản thân và của mọi người xung quanh.

Nếu làm được theo hướng dẫn này thì sau 30 ngày tâm sẽ quen thuộc với sự quán niệm và sẽ quán niệm một cách tự động, sẽ có kết quả lớn, lợi ích lớn không thể nghĩ bàn – bất khả tư nghì.

Chúc thành công. Trong tâm từ,
TK Viên Phúc.

Trả lời

Từ điển
Youtube
Live Stream
Tải app