Câu hỏi của thiền sinh: Thưa Ngài, nếu như một người họ đang mắc bệnh ung thư thì làm thế nào để chúng ta giúp đỡ họ xả ly khỏi căn bệnh ung thư đó ạ?

Nếu như chúng ta đang phải chịu đựng một chứng bệnh ung thư thì chúng ta cần phải xả ly khỏi chính chúng ta, chúng ta không phải là người duy nhất chịu đựng căn bệnh ung thư đó. Đó là lý do tại sao chúng ta cần gặp những người bị bệnh ung thư khác, thì theo cách này chúng ta có thể giảm đi sự dính mắc của chính mình. Chúng ta càng biết nhiều về những bệnh nhân ung thư, những người đang chịu đựng căn bệnh ung thư thì chúng ta cũng có thể giúp đỡ những người khác nữa.

Và vì chúng ta đang là bệnh nhân, nên chúng ta sẽ có thể hiểu về những bệnh nhân khác. Vì chúng ta là bệnh nhân, chúng ta chăm sóc được cho chính mình, nên chúng ta cũng có thể chăm sóc được cho những bệnh nhân khác. Theo cách này, tất cả những bệnh nhân bị ung thư cùng làm việc với nhau và cùng làm những công việc phước thiện. Nếu chúng ta chỉ chữa bệnh cho chính mình, có thể nó sẽ không thành công, nhưng nếu những bệnh nhân mắc chứng ung thư cùng giúp đỡ lẫn nhau, họ có thể sống lâu hơn.

Giống như một người thiền sinh, bạn có thể hành Thiền và tôi cũng có thể hành Thiền; nếu như chúng ta chỉ hành Thiền cho chính mình thì chúng ta không thể nào giúp đỡ cho người khác. Cho nên nếu như chúng ta có thể cùng hành Thiền với nhau, chúng ta có thể cùng chia sẻ kinh nghiệm cùng thực hành với nhau, chúng ta có thể cùng tích phước thì bạn cũng có thể học từ tôi và tôi có thể học từ bạn. Theo cách này, chúng ta có thể tích cho chúng ta những quả thiện, những công việc phước thiện. Và vì làm việc chung với nhau như vậy nên chúng ta sẽ giải quyết vấn đề cùng cho nhau.

Tất cả những người sống trong xã hội có thể sử dụng Nhân & Quả theo cách này, cho những người doanh nhân thì họ cũng có thể cùng làm việc với nhau, cho những người làm việc chính trị họ cũng có thể cùng làm việc với nhau; theo cách này chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau, chúng ta có thể cùng thành công như là một đội nhóm. Cho những người bệnh nhân cũng vậy, chúng ta cùng làm việc với nhau thì tất cả chúng ta đều có thể an toàn, tất cả chúng ta đều có thể sống lâu hơn. Mặc dù chứng bệnh vẫn còn ở trong cơ thể, tuy nhiên chúng ta có thể sống cuộc sống dài hơn là bởi vì những công việc phước thiện và vì giúp đỡ người khác.

Sự thật là, chúng ta còn đang sống là bởi vì những hành động thiện. Đối với loài người, mỗi một giây phút vẫn còn sống là một con người, chúng ta đều phải chi ra phước của chính mình. Đó là lý do tại sao nếu như không đủ phước thì chúng ta sẽ chết, chúng ta không thể sống nếu như không đủ phước. Và đó là lý do tại sao nếu như chúng ta làm việc phước thiện thì chúng ta sẽ tích luỹ những điều cần thiết nhất cho chúng ta.

Đây chính là cái hiểu đúng đắn, nhưng mà hầu hết con người ta thì không đồng ý với lý thuyết này; đó là lý do tại sao họ không thực hành, đó là lý do tại sao họ không thể đạt được kết quả tốt.

Đây là hiểu biết đúng và thực hành theo cách này là một cách thực hành đúng nhưng mà hầu hết những con người sống trong xã hội thì họ có dính mắc một cách rất mạnh mẽ vào những lỗi sai truyền thống, họ chỉ nghĩ cho chính họ, họ chỉ làm việc cho chính họ và họ nghĩ điều này là đúng: “Tôi không phải là những người khác, nên tôi sẽ chỉ chăm sóc cho chính mình. Đây là tài sản của tôi, nên tôi sẽ chỉ sử dụng cho tôi, tôi không thể nào cho người khác được”.

Và đây chính là cái hiểu sai lầm truyền thống của chúng sinh hữu tình.

Trả lời

Từ điển
Youtube
Live Stream
Tải app