Mot Vi Duy Nhat

“Ví như, này các Tỷ-kheo, biển lớn chỉ có một vị là vị mặn. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, pháp này cũng chỉ có một vị là vị giải thoát.”

“Just as the great ocean has one taste, the taste of salt, so also this teaching and discipline has one taste, the taste of liberation.”

Nguồn trích dẫn: Tiểu Bộ – Khuddhaka Nikaya, Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt, Kinh Phật Tự Thuyết (Cảm Hứng Ngữ), Udàna, Chương Năm: Phẩm Trưởng Lão Sona, (V) (Ud 51)

* Nội dung được trích từ các bài giảng và tài liệu do Sư Viên Phúc tổng hợp và chia sẻ trên trang Ehipassiko.info

Trả lời

Từ điển
Youtube
Live Stream
Tải app