Giới thiệu Thiền Sư Sayadaw U Kumārābhivaṃsa (Trung Tâm Thiền Pa-Auk)

Giới thiệu Thiền Sư Sayadaw U Kumārābhivaṃsa

Ngài U Kumārābhivaṃsa sinh năm 1975 tại làng Kaing Won, thị trấn Kaw Lin, Sagaing, Myanmar. Năm 13 tuổi (1988), Ngài thọ giới xuất gia Sadi theo truyền thống Phật Giáo Nguyên Thủy Theravāda ở Kaw Lin, với Pháp danh ban đầu là Kumāra. Sau đó Ngài Kumāra thọ cụ túc giới Tỳ Khưu ở Bahan, Yangon năm 1995. Ngài học Pháp Học Phật Giáo Sơ Cấp tại Kaw Lin từ năm 1988 cho đến năm 1993, rồi tiếp tục học Pháp Học Phật Giáo Cao Cấp tại Phật Học Viện Mahāvisuddhāyon, thị trấn Bahan, Yangon từ 1994 – 1998. Năm 1998, Ngài Kumāra đỗ kì thi “Sāsanadhaja Dhammācariya” do Bộ Tôn Giáo, chính phủ Liên Bang Myanmar tổ chức và đã được kính dâng danh hiệu Sāsanadhaja Dhammācariya (Pháp Sư) và trở thành Giảng Sư chính thức tại Phật Học Viện Mahāvisuddhāyon tại thị trấn Bahan, Yangon vào năm 1999.

Thien Su Sayadaw U Kumarabhivaṃsa 1
Thiền Sư Sayadaw U Kumārābhivaṃsa

Những năm từ 2001 đến 2004, Ngài tiếp tục theo học Pháp Học Phật Giáo Cao Cấp và tham gia giảng dạy tại Phật Học Viện Masoeyein chi nhánh mới tại Mandalay. Năm 2003, Ngài thi đỗ kì thi Phật Học Cao Cấp “Abhivaṃsa” và nhận được danh bằng Abhivaṃsa (1) ở Yangon. Kể từ đó, ngài được tôn kính với Pháp Danh là Kumārābhivaṃsa (Abhivaṃsa nghĩa là Dòng dõi cao quý, là sự ghi nhận thành tựu học thuật cao nhất về Văn chương Pāḷi trong Phật giáo tại Myanmar). Danh bằng “Abhivaṃsa” tương đương với học vị Tiến sĩ trong nghiên cứu Văn chương Pāli trong Phật giáo. (Trong số nhiều người trên khắp Myanmar tham dự kỳ thi khó khăn này, bình quân mỗi năm chỉ có ba thí sinh thi đậu và được kính dâng danh hiệu “Abhivaṃsa” cao quý.)

Từ 2004 đến 2005, Ngài U Kumārābhivaṃsa Sayadaw đến hành thiền tại Trung tâm Thiền Pa-Auk tại Mawlamyine, bang Mon. Sau đó Ngài quay trở về Mandalay và dành hơn bốn năm giảng dạy cho Tăng Sinh tại Phật Học Viện Masoeyein. Cũng trong thời gian này, Ngài thường đi đến nhiều thiền lâm viện để tự thực hành thiền. Vào năm 2010, Ngài quay trở lại thiền lâm Pa-Auk Tawya trung tâm chính ở Mawlamyine, bang Mon để hành thiền dưới sự hướng dẫn của Bậc Đại Thiền Sư Cao Thượng, Ngài Đại Trưởng Lão Pa-Auk Tawya Sayadaw. Ngài U Kumārābhivaṃsa đã lưu lại đây và tu tập miên mật trong suốt gần 4 năm.

Năm 2013, ngài Sayadaw U Kumārābhivaṃsa tiếp tục tham dự khoá thiền tích cực chuyên sâu do Ngài Đại Trưởng Lão Pa-Auk Tawya Sayadaw hướng dẫn trực tiếp tại thiền lâm Pa-Auk Tawya chi nhánh Maymyo, bang Mandalay. Cũng từ năm 2013, được sự cho phép của Ngài Đại Trưởng Lão Pa-Auk Tawya Sayadaw, ngài U Kumarābhivaṃsa bắt đầu hướng dẫn nhiều khoá thiền và giảng Pháp ở Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam, Hoa Kỳ…

Tháng 12/2018, ngài Sayadaw U Kumārābhivaṃsa cùng với khoảng 40 ngài trưởng lão và các thiền sư từ khắp các chi nhánh Pa-Auk Tawya trong nước và quốc tế, tham dự khoá thiền tích cực chuyên sâu được hướng dẫn trực tiếp bởi ngài Đại Trưởng lão Pa-Auk Tawya Sayadaw tại Pa-Auk Tawya chi nhánh Pyin Oo Lwin.

Hiện tại, Ngài Sayadaw U Kumārābhivaṃsa là một trong những thiền sư (Kammaṭṭhānācariya) ở Trung tâm Thiền Pa-Auk Tawya, Tat-Oo Dhamma Yeiktha (mở rộng), thị trấn Pyin Oo Lwin, bang Mandalay, Myanmar từ năm 2015 đến nay. Không chỉ dạy thiền, ngài còn thuyết Pháp thoại hàng tuần, tế độ xuất gia và giảng dạy Giới Luật cho chư tăng, tu nữ tại thiền viện. Ngài có thể giảng dạy bằng ba ngôn ngữ: Myanmar, tiếng Anh và Pāli.

Thiền sư U Kumārābhivaṃsa Sayadaw đã từng đến Việt Nam và hướng dẫn các khoá thiền tại Đồng Nai, TP.HCM (năm 2016, 2017) và Vũng Tàu (2019).

 

Các bài giảng trong khoá thiền tại Vũng Tàu (5/2019) có thể nghe tại đây: https://youtube.com/playlist?list=PLQac44oRjtcWJqMLvw98NJg5fyLzVimLH

 

Chú thích:
(1) Chương trình Phật học này bao gồm hai phần: chương trình học viên và chương trình giảng viên. Với chương trình học viên, học trình gồm có Luật, Pāli và Vi Diệu Pháp. Nội quy rất khắt khe: thí sinh phải là tỳ khưu (tăng sinh), không được quá 27 tuổi, thi trong 5 ngày, thi rớt ngày nào liên quan đến bộ môn nào thì xem như rớt hết. Chương trình học viên làm nền tảng và phải thi đậu phần này để được thi tiếp chương trình giảng viên. Với phần thứ hai, học trình bao gồm ba bộ sách nòng cốt: Pārājikapāli thuộc tạng Luật, Sīlakkhandhavaggapāli thuộc Trường Bộ Kinh, Dhammasaṅganī thuộc tạng Vi Diệu Pháp; ngoài ra còn có Yamaka (5 quyển sau) và Paṭṭhāna, thuộc tạng Vi Diệu Pháp học kèm với Chú giải và Phụ chú giải, thi trong 3 ngày, mỗi bộ một ngày. Nội quy cũng khắt khe không kém: tăng sinh phải là người đã thi đỗ chương trình học viên. Tăng sinh không quá 35 tuổi (quy định mới nhất), nhưng thi đỗ bộ nào rồi thì có thể bảo lưu kết quả, năm sau chỉ thi bộ sách còn lại. Sau khi thi đậu, tăng sinh sẽ được cấp bằng Sakyasīha Dhammācariya, và danh hiệu “Abhivaṃsa” (Dòng dõi cao quý) được đính kèm phía sau tên của người dự thi. Ví dụ: tên gốc của Ngài là Kumāra, sau khi thi đỗ là Kumārābhivaṃsa.

Pa-Auk Vietnam Community tổng hợp và bổ sung từ các nguồn tham khảo như bên dưới.

* Nguồn tham khảo:​​
– Bản dịch Việt tiểu sử thiền sư U Kumārābhivaṃsa Sayadaw từ quyển sách “Những yếu tố cần thiết cho việc hành thiền” và cả bản tiếng Anh của quyển sách này: https://theravada.vn/category/cac-tac-gia/u-kumarabhivamsa/nhung-phan-thiet-yeu-de-tu-tap-thien/
– Phần chú thích về chương trình Phật học Abhivaṃsa (Myanmar) tổng hợp bởi Mr. Đàm Đức Anh.

Dhamma Nanda

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. Nhận thấy những lợi lạc vô cùng quý báu của Dhamma mà Bậc Giác Ngộ chỉ dạy, khoảng Rằm tháng 4 âm lịch năm 2020, con Dhamma Nanda và các bạn hữu Dhamma đã có tác ý phát triển trang Theravada.vn và hệ thống Phật Giáo Theravāda, nhằm tổng hợp lại các tài liệu Dhamma quý báu mà các Bậc Trưởng Lão và các Bậc Thiện Trí đã dày công lưu giữ và truyền dạy, nhằm đem lại lợi lạc đến nhiều người, đặc biệt là cộng đồng người Việt Nam.

Trả lời

Từ điển
Youtube
Live Stream
Tải app