Patthana Pali Chanting (Tụng Kinh 24 Duyên Hệ) – Ngài Tam Tạng 8 & 15

 

 
KINH PATTHANA GIẢNG GIẢI

(Bài pháp được Ngài Đại Trưởng Lão Tam Tạng 8 giảng tại Hà Nội, ngày 1/7/2017, Tỳ Khưu Thiện Đức Dịch, Helen Nguyễn ghi chép và đánh máy)

KINH PATTHANA

Hay còn gọi là kinh 24 duyên hệ, khi Đức Phật giác ngộ thành vị Phật Chánh Đẳng Chánh Giác, 12 ánh sáng hào quang ngũ sắc tỏa sáng xung quanh kim thân Phật, người đã chiêm nghiệm được định luật 12 duyên khởi của vạn vật trong vũ trụ. Kinh 24 duyên hệ là phần tinh túy chân đế nhất của pháp vi diệu.

Vào thời Đức Phật, có 500 chú dơi trú ngụ trong hang động, nhờ chăm chú nghe kinh Patthana dù không hiểu nghĩa mà khi chết do thiện nghiệp nghe kinh mà tái sanh trở lại thành những người có trí tuệ siêu việt. Cả 500 người này xuất gia trở thành những vị tỳ khưu đệ tử của ngài Xá Lợi Phất – (một trong 10 đại đệ tử của Đức Phật – đệ nhất về trí tuệ.) Nhờ nhân lành nghe kinh trong kiếp quá khứ mà cả 500 vị đều đắc đạo quả A la hán.

Kinh Pathana thường được đọc tụng ở Miến, nhất là khi chư đại đức tăng vừa kết thúc mùa an cư kết hạ rất nhiều chùa ở Miến Điện tổ chức tụng hết bộ Pathana (gồm 7 quyển) chư tăng thay phiên nhau tụng suốt ngày đêm trong vòng 1 tuần không ngừng nghỉ.

Người dân Miến có niềm tin rằng khi nghe bài Pháp Duyên Hệ này hay đọc tụng bài Pháp duyên hệ này thì chư thiên rất là hoan hỷ, ngoài ra còn được sức khỏe, sự may mắn và của cải thịnh vượng. Điểm đầu tiên mà người dân Miến tin rằng chư thiên hoan hỷ vì trong kinh điển Pali có giải thích rằng:

Khi mà Phật Pháp dần dần bị biến mất trên thế gian là bởi vì không có người học và hiểu Giáo Pháp của Đức Phật bằng tiếng Pali. Và Bộ Duyên Hệ là một bộ sách vô cùng khó, vì phải hiểu 24 Nhân và Duyên của Sắc Pháp và Danh Pháp? Danh Pháp và Sắc Pháp là những pháp Chân Đế mà khi chúng ta thực hành thiền chúng là đối tượng của hành thiền Vipasana

Khi mà Phật Pháp suy đồi trên thế gian thì bộ sách Duyên hệ này sẽ là bộ sách biến mất đầu tiên bởi vì bộ Duyên Hệ rất khó so với Tạng Kinh, Tạng Luật hay bộ Vi Diệu Pháp khác cho nên khi mà các hàng xuất gia cũng như tại gia đọc mà không hiểu thì xem như là Phật Pháp bị mai một, bởi lẽ khi chúng ta không hiểu thì không thể thực hành được, khi không thực hành được thì không có sự chứng đắc.

Trong Giáo Pháp của Đức Phật có:
1⃣ Pháp Học,
2⃣ Pháp Hành
3⃣ Pháp Thành

Pháp Học biến mất trên thế gian là do hàng xuất gia cũng như cư sỹ tại gia không có học và không có hiểu. Khi đó bộ sách Patthana sẽ là bộ sách biến mất đầu tiên trong Tam Tạng Kinh Điển khi pháp học biến mất.

Cho nên, ở Miến Điện, họ căn cứ vào việc này, chư tăng cũng như là các cô tu nữ cũng như Phật Tử họ tổ chức những lớp học Vi Diệu Pháp đặc biệt chú trọng vào bộ Duyên Hệ này, và chư tăng hàng ngày đều đọc tụng bài pháp này (bài tóm tắt 24 Duyên hệ, 12 trang, 30 phút) để duy trì Bài Pháp Duyên Hệ tồn tại lâu dài.

Khi Phật Pháp tồn tại trên thế gian càng lâu thì các hàng Thiện Chư Thiên họ rất là hoan hỷ, cho nên người nào thường xuyên đọc tụng hay là nghe cũng giống như Pháp Bảo đọc tụng bài pháp này thì các hàng Chư Thiên đặc biệt là các THIỆN CHƯ THIÊN họ rất là hoan hỷ và đến lắng nghe. Và những người sau khi đọc tụng bài Pháp Duyên Hệ này phát nguyện thành tựu những điều ước trong cuộc sống thì chư thiên họ biết, họ sẽ hộ trì và giúp đỡ cho những ước nguyện đó thành tựu, chính vì điều này mà người dân Miến họ tin rằng khi đọc tụng bài pháp này sẽ được may mắn, phát tài phát lộc.

Điểm thứ hai họ tin rằng khi đọc tụng hay lắng nghe bài pháp này mà hiểu sẽ rất tốt cho sức khỏe bởi vì khi cơ thể chúng ta tứ đại bị xáo trộn hay tâm chúng ta bị xáo trộn thì làm cho thân tâm của chúng ta rất mệt mỏi nhưng khi lắng nghe bài pháp này và hiểu thì trật tự của Danh Pháp và Sắc Pháp được thiết lập, được hỗ trợ trở lại bình thường.

Và khi mà người lắng nghe hiểu cũng như người đọc tụng hiểu thì tâm hoan hỷ phát sanh và chính cái tâm hoan hỷ pháp sanh này làm cho sức đề kháng ở trong cơ thể mạnh lên chống chọi được bệnh tật – cho nên niềm tin của người Miến họ cho rằng khi đọc tụng bài Patthana này hay lắng nghe bài pháp này thì sẽ được sức khỏe, bình an, hạnh phúc, may mắn, tài lộc.

Vừa rồi, ngài Đại Trưởng Lão Tam Tạng 8 và 15 cũng như Chư Đại Đức Tỳ Khưu đã Cúng Dường Pháp Bảo bằng cách đọc tụng Bài Pháp này và đồng thời cũng như để phật tử Việt Nam gieo duyên với Bài Pháp này.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nguồn Helen Nguyễn

 

 

Dhamma Nanda

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.

Trả lời

Từ điển
Youtube
Live Stream
Tải app