KHÓA THIỀN VIPASSANĀ 10 NGÀY (04/01 – 14/01/2023) – HT. THIỀN SƯ KHIPPAPAÑÑO KIM TRIỆU HƯỚNG DẪN

KHÓA THIỀN VIPASSANĀ 10 NGÀY (04/01 – 14/01/2023) – HT. THIỀN SƯ KHIPPAPAÑÑO KIM TRIỆU HƯỚNG DẪN

Khóa thiền được tổ chức tại: THIỀN VIỆN PHƯỚC SƠN – ĐỒI LÁ GIANG

TRUNG TÂM TU HỌC

kt 0401 1401 HT THIEN SU KIM TRIEU

THƯ MỜI

Thiền viện Phước Sơn kính mời chư Tăng Ni, Phật tử tham dự:

KHÓA THIỀN VIPASSANĀ  04/01/2023 – 14/01/2023 (13/12 – 23/12 Nhâm Dần)

  • Bắt đầu: 19g00 tối ngày 04/01/2023
  • Bế mạc:  11g00 ngày 14/01/2023
  • Điều hành: Hòa Thượng Thích Bửu Chánh
  • Giáo thọ: HT. Thiền Sư  Khippapañño Kim Triệu
  • Trợ giúp: Sư Phước Khoa

Trân trọng đón tiếp chư quý vị.

Ban Tổ Chức

Trong tâm từ!

 

LỊCH HOẰNG PHÁP CỦA NGÀI TRƯỞNG LÃO THIỀN SƯ KIM TRIỆU TẠI VIỆT NAM TỪ 20/12/2022- 14/01/2023

C7B4A592 05F5 42D7 A62A A26505605E44
Ngài Kim Triệu trở về thuyết Pháp tại chùa Kỳ Viên Q3 HCM 3/1/2023

❖ NGÀY 20/12/2022

• 06h25: Ngài Hòa thượng cùng đoàn đáp máy bay tại sân bay Tân Sơn Nhất (Việt Nam).
• 08h00: Khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất đi Tp. Bến Tre (đoạn đường này mất 02 tiếng).
• 10h00: Ngài và đoàn đến Tp. Bến Tre – tư gia Phật tử Huỳnh Tú Mỹ cúng dường trai tăng.
• 12h00: rời Tp. Bến Tre đi chùa Ba Si – Trà Vinh (đoạn đường này mất 01 tiếng 30 phút).
Ngài cùng phái đoàn sẽ nghỉ đêm tại chùa Ba Si.

❖ NGÀY 21/12/2022

Sau khi dùng trai tăng xong tại chùa Ba Si, Ngài Hòa thượng cùng phái đoàn khởi hành đi chùa Thiên Trúc – Tp. Hà Tiên (đoạn đường này mất 07 tiếng).
Tối ngày 21/12/2022 Ngài về đến chùa Thiên Trúc nghỉ ngơi.

❖ NGÀY 22/12/2022
07h30: Thỉnh Hòa thượng cắt băng khánh thành.
❖ NGÀY 23 ~ 24/12/2022
Ngài Hòa thượng có những buổi học, hỏi pháp của chư Tăng – Ni – Phật tử.
❖ NGÀY 25/12/2022
08h30: Lễ chúc thọ, thuyết pháp khai mạc khóa thiền.
Khóa thiền bắt đầu từ ngày 25/12/2022 ~ 03/01/2023.
❖ NGÀY 03/01/2023
Sau khi dùng trai tăng xong, Ngài đi chuyến tàu cao tốc Hà Tiên – Phú Quốc lúc 13h00.
Đi chuyến bay lúc 15h55 (Vietnam Airlines) đến chùa Kỳ Viên lễ phật. Sau đó đến nhà Phật tử Tuệ Tịnh.
Ngài và đoàn nghỉ đêm tại nhà cô Tuệ Tịnh.
❖ NGÀY 04/01/2023
Dùng trai tăng tại nhà cô Tuệ Tịnh.
15h00: khởi hành đi thiền viện Phước Sơn – Đồng Nai (đoạn đường này mất 01 tiếng 30 phút).
16h30: đến thiền viện Phước Sơn, Ngài nghỉ ngơi.
19h00: lễ khai mạc khóa thiền.
Khóa thiền bắt đầu từ ngày 04/01/2023 ~ 14/01/2023.
❖ NGÀY 14/01/2023
08h00: Làm lễ bế mạc khóa tu 10 ngày và dùng trai tăng tại thiền viện Phước Sơn.
Buổi chiều:
Còn tùy thuộc vào Ngài có ghé thăm Phật tử nào không?
Phải có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc 18h30 để bay về Mỹ.

 

TIỂU SỬ HÒA THƯỢNG THIỀN SƯ KIM TRIỆU

TIỂU SỬ HÒA THƯỢNG THIỀN SƯ KIM TRIỆU

Hòa Thượng Thiền Sư Kim Triệu sinh ngày 05/12/1930 tại làng Phương Thạnh, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Thân mẫu Ngài là một Phật tử thuần thành nên từ thời ấu thơ Ngài đã gần gũi với nếp sống nhà Chùa.

Ngài mất mẹ năm mới lên 9 tuổi và 3 năm sau, Ngài lại mất cha.

Năm 14 tuổi, Ngài vào ở trong chùa. Năm 17 tuổi, Ngài thọ giới Sa Di ở chùa Bình Phú. Năm 1949, Ngài xuất gia Tỳ Kheo ở chùa Phương Thạnh (Trà Vinh), pháp hiệu là Khippapañño thường gọi là Sư Kim Triệu. Từ năm 1950 đến 1963: Ngài tu học tại chùa Giác Quang, chùa Kỳ Viên, chùa Tam Bảo (với Ngài Giới Nghiêm), Chùa Bửu Quang.

Năm 1964, Ngài được Viện Đại Học Phật Giáo Nalanda, Ấn Độ, cấp học bổng du học. Năm 1970, Ngài đỗ bằng Pāli Achariya (Sư Phạm môn Pāli), bằng B.A. Phật Học và bằng M.A. Pāli.

Về thiền tập, từ năm 1967 đến 1980, Ngài có cơ duyên thực tập Thiền Minh Sát Vipassanā tại Ấn Độ, Thái Lan, Miến Điện dưới sự hướng dẫn của các thiền sư nổi tiếng như Ngài Munindra, Ngài Goenka, Bà Dipa Ma, và Ngài Taungpulu.

Năm 1980, Ngài sang Yangon, Miến Điện, thực tập tích cực với Đại Lão Hòa thượng Thiền Sư Mahāsi. Cũng trong khoảng thời gian trên, Ngài tích cực hoằng pháp, tổ chức các khóa thiền ở Nepal, Ấn Độ.

Năm 1981, Ngài được Hội Phật Giáo Việt Mỹ ở Washington D.C. mời sang Hoa Kỳ hoằng pháp và lưu ngụ tại chùa Kỳ Viên. Tại đây, Ngài mở các khóa thiền hằng năm. Ngài cũng vân du khắp nơi trên nước Mỹ và các nước châu Âu, châu Úc, châu Á để dạy đạo.

Năm 1988, Phật tử Nam California cung thỉnh Ngài thành lập Thích Ca Thiền Viện ở Riverside.

Năm 1997, Ngài trở lại Yangon học pháp Quán Tâm tại Trung tâm của Ngài Hòa thượng Shwe Oo Min.

Năm 2007, Ngài xây dựng một thiền viện ở Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ.

Cũng từ 2007, Trung tâm Insight Meditation Society (IMS), Boston, thường thỉnh Ngài đến dạy thiền.

Năm 2008, Ngài chính thức trùng tu Thiền Viện Tâm Pháp ở Bumpass, Virginia thành một trung tâm thiền.

Đến nay, dù đã ngoài 90 tuổi, sức khoẻ có phần suy giảm, Ngài vẫn không ngừng phục vụ cho Đạo Pháp, tiếp tục giảng dạy nhiều nơi trên thế giới. Với kinh nghiệm thực chứng, đạo hạnh thanh cao, cộng với sự hướng dẫn tận tụy, Ngài đã giúp Tăng Ni và Phật tử hưởng nhiều lợi lạc của Giáo Pháp, để lại trong tâm người có duyên lành niềm kính mến vô bờ.

GROUP ZALO CỦA KHÓA THIỀN

Tất cả thiền sinh tham gia group zalo sau đây để cập nhật các thông tin của khóa thiền:

 0401 1401 THOI KHOA THIEN Ngai kim trieu 2022 1 scaled
Untitled 2

 

CÁC LƯU Ý:

– Chương trình hoàn toàn miễn phí.

– Trong khóa thiền thiền sinh được yêu cầu ngưng các công việc bên ngoài.
– BTC sẽ giữ điện thoại của quý vị trong suốt khóa thiền để thiền sinh không bị phân tán bởi zalo, insta, facebook, tiktok… Vậy quý vị vui lòng báo để người thân biết để mọi người được yên tâm. BTC sẽ trả lại toàn bộ điện thoại cho thiền sinh trước khi thiền sinh ra về.

– Chỗ ở của Thiền viện hầu hết là cốc tập thể, 1 cốc nhiều thiền sinh ở chung với nhau, có cốc có giường tầng, có cốc thiền sinh trải chiếu nằm trên nền nhà… chỗ ở bình dân như vậy, mong quý thiền sinh hoan hỷ. Nam, nữ có phòng ở riêng.

– Thiền viện sẽ cung cấp mùng, mền, chiếu, gối, chỗ ở tập thể, và phục vụ 2 bữa ăn 1 ngày, nên quý vị chỉ cần đem theo những vật dụng thật sự cần thiết, không nên mang theo nhiều tư trang quý giá như nữ trang, vàng, tiền để tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra. Trong các trường hợp mất mát, Thiền viện không thể chịu trách nhiệm.

VẬT DỤNG CẦN MANG THEO

– Bắt buộc: CMND bản gốc (trong trường hợp không có cmnd/cccd bản gốc có thể thay thế bằng hộ chiếu bản gốc, bằng lái xe, sổ hộ khẩu bản gốc). Văn phòng sẽ giữ lại cmnd/cccd bản gốc của quý vị và trả lại trước khi quý vị rời khóa thiền.

– Các vật dụng cá nhân như kem đánh răng, bàn chải đánh răng, xà bông tắm, khăn tắm…

– Nên mang theo chai soffell (chống muỗi), 1 cây đèn pin để đi lúc trời tối, 1 đồng hồ báo thức.

– Mang theo khoảng 3 bộ quần áo rộng rãi, thoải mái, lịch sự cho việc ngồi thiền (không hở hang, không bó sát)

– Quý vị nào dễ bị lạnh thì nên mang theo vớ (tất), khăn hoặc áo khoác mỏng vì thiền viện thường hơi se lạnh về đêm và sáng sớm.

– Nếu quý vị nào cẩn thận thì có thể mang thêm đồng hồ báo thức loại nhỏ

CÚNG DƯỜNG

Thức ăn, chỗ ở, và những nhu cầu căn bản như điện nước… hoàn toàn nhờ vào sự cúng dường của những người bạn pháp. Thiền viện không đặt ra một khoản phí nào và cung cấp thức ăn và chỗ ở miễn phí cho tất cả các thiền sinh.

Chúng tôi biết ơn mọi sự cúng dường vì việc đó giúp phổ biến những lời Phật dạy và duy trì Phật giáo.

Dù quí vị cúng dường bao nhiêu thì chúng tôi cũng biết ơn.

DI CHUYỂN VỀ THIỀN VIỆN PHƯỚC SƠN

BTC có các gợi ý sau đây:

1. Bắt Grab, Taxi về Thiền viện

2. Bắt xe bus 602 từ Suối Tiên về ngã ba Phú Sơn, rồi bắt xe ôm vào Thiền viện.

3. Đi xe khách Cúc Phương (SĐT nhà xe: 0946827070 / 0915731717) về ngã ba Phú Sơn, rồi bắt xe ôm vào Thiền viện.

Tất cả thiền sinh được yêu cầu tham dự TRỌN KHÓA 10 ngày

– Đối với thiền sinh mới quý vị nên hỏi thăm người thân đã từng tham dự khóa thiền để nắm được sơ qua không khí của khóa thiền và thiền viện để khi đến nơi không bị bỡ ngỡ.

– BTC sẽ KHÔNG gửi xác nhận tham dự Khóa thiền qua email hay điện thoại.

– Sau khi quý vị điền biểu mẫu này và bấm gửi thì quý vị đã chắc chắn được nhận vô Khóa thiền. Xin mời quý vị đến tại Thiền viện trong ngày 04/01/2023 trong giờ hành chính, trễ nhất là 15g00 ngày 04/01/2023 để checkin, nhận phòng, sẵn sàng tham dự khóa thiền.

Kính thông báo

Dhamma Nanda

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. Nhận thấy những lợi lạc vô cùng quý báu của Dhamma mà Bậc Giác Ngộ chỉ dạy, khoảng Rằm tháng 4 âm lịch năm 2020, con Dhamma Nanda và các bạn hữu Dhamma đã có tác ý phát triển trang Theravada.vn và hệ thống Phật Giáo Theravāda, nhằm tổng hợp lại các tài liệu Dhamma quý báu mà các Bậc Trưởng Lão và các Bậc Thiện Trí đã dày công lưu giữ và truyền dạy, nhằm đem lại lợi lạc đến nhiều người, đặc biệt là cộng đồng người Việt Nam.

Từ điển
Youtube
Live Stream
Tải app