Đừng Từ Bỏ Việc Làm-thiện-pháp-cùng-nhau

11/01/2020 – Thiền viện Phước Sơn, Việt Nam

Đây là thời dẫn thiền ngày thứ hai vào buổi sáng. Tất cả chúng ta đang hành thiền cùng với nhau. Ở đây chúng ta có một nhóm lớn, cho nên số người chúng ta không quen sẽ lớn hơn số người chúng ta quen. Cũng vậy, đối với Pháp, Sự Thật hay với việc làm thiện pháp, những gì chúng ta không biết thì nhiều hơn những gì chúng ta biết. Là một thiền sinh, những gì chúng ta không thể làm thì nhiều hơn so với những gì chúng ta có thể. Nhưng chúng ta không nên quên rằng chúng ta không một mình, chúng ta đang làm thiện pháp cùng với Phật, Pháp, Tăng và các thiền sinh khác. Với Hiểu Biết Đúng này, chúng ta không nên bỏ cuộc ở bất kỳ giây phút nào của việc làm các thiện pháp, cũng như việc làm thiện pháp cùng nhau. Tự thực hành một mình thì dễ dàng, nhưng để thực hành như thế này với một nhóm lớn thì rất khó.

Đối với kinh nghiệm của tôi, để có khả năng thành lập một trung tâm thiền toàn thời gian để làm thiện pháp cùng nhau như thế này, tôi đã phải giảng dạy liên tục trong 5 năm với tư cách là một nhà sư với những con người, thời gian và nơi chốn khác nhau. Đối với một thiền sinh, thực hành thiền cùng nhau với một nhóm lớn là một cơ hội hiếm có. Nếu bạn không có đủ phước báu hay thiện pháp, bạn không thể tham gia vào khóa thiền này. Nếu chúng ta không có khả năng sử dụng cơ hội này, chúng ta không chắc sẽ có cơ hội như thế trong tương lai. Tất cả chúng ta nên cố gắng hết sức bằng cách làm các thiện pháp để tận dụng tốt nhất cơ hội này. Những gì chúng ta đang làm ở đây không phải chỉ cho chúng ta, mà còn cho những người khác và cho Sự Thật. Nếu không làm như thế một cách thường xuyên, tất cả chúng ta chắc chắn có thể gặp những khó khăn trong khóa thiền này. Chúng ta có thể có mong muốn không hành thiền, mà mong muốn được về nhà, thật khó để kham nhẫn. Nhưng đó là một việc thông thường, thậm chí là đối với một thiền sinh thường xuyên. 

Các khóa thiền thì không giống nhau. Dù cho chúng có giống nhau về thời hạn 9 hay 10 ngày hay cùng một nơi chốn, nhưng sẽ có sự khác biệt về con người, lời giảng và các điều kiện nhân duyên. Vì vậy sẽ khó khăn khi làm các thiện pháp cùng nhau với những điều kiện và con người khác nhau. Điểm tốt của việc khó khăn khi thực hành là chúng ta có cơ hội để xả ly khỏi những khó khăn đó. Chúng ta cũng có thể thực hành để kham nhẫn hơn và tăng khả năng chịu đựng. Chúng ta cũng có cơ hội để xả ly khỏi những gì chúng ta không hiểu và những gì chúng ta không thể làm. Hầu hết người đời không thể có cơ hội như vậy. Thậm chí nếu chúng ta cảm thấy không thoải mái bởi vì không hiểu hay không dễ dàng để thực hành, chúng ta không nên bỏ cuộc. Chúng ta nên nghĩ cho người khác và cho Sự Thật. Chúng ta không nên loại bỏ việc làm thiện pháp cùng nhau như thế này, thậm chí nếu chúng ta cảm thấy khó để hiểu và thực hành. Những thí chủ, tình nguyện viên, thiền sinh, thiền sư đều cần ở đây cho đến tận cuối khóa. Ngay cả khi chúng ta không thể làm gì bởi vì bệnh tật, hãy ở lại để hỗ trợ công việc nhóm. Bởi vì khó có thể mở ra khóa thiền này, cũng sẽ khó khăn để kết thúc.

Lời dạy của tôi là về Sự Thật. Nó cần được kinh nghiệm và thực chứng bởi việc làm các thiện pháp một cách tự do. Điều đó sẽ giải quyết vấn đề không biết về Sự Thật và không có khả năng thực hành con đường Trung Đạo. Thậm chí nếu chúng ta không thể thành công, những người khác trong nhóm vẫn có thể thành công; bằng cách này, chúng ta sẽ có cơ hội để thành công trong tương lai. Chúng ta nên hiểu rằng sẽ có rất nhiều lợi ích trong việc làm các thiện pháp cùng nhau. Dù cho có nhiều người chúng ta không quen biết, nhiều thứ chúng ta không thể làm, và nhiều vấn đề chúng ta chưa thể giải quyết, chắc chắn vẫn có rất nhiều lợi ích mà chúng ta chưa thể hiểu. Tại đây, tất cả chúng ta nên học cách để có khả năng làm, biết và hiểu một cách tốt nhất.

Tôi đã làm các thiện pháp bao gồm hành thiền trong hơn 20 năm, không chỉ cho tôi mà còn cho những người khác và cho Sự Thật. Cho đến nay vẫn có nhiều hiểu biết sai lầm, lỗi lầm, vấn đề, khó khăn, nhưng tôi không quá chú ý đến những gì đang diễn ra. Tôi chỉ đặt trọng tâm vào việc không bỏ cuộc hay không dừng lại và làm các thiện pháp tại mỗi khoảnh khắc hiện tại. Tôi nhấn mạnh việc chỉ-làm-mà-thôi và chỉ-không-làm-mà-thôi, đó là con đường Trung Đạo. Chính vì vậy mà tôi nhận được rất nhiều điều tốt đẹp và biết nhiều về nhân và quả. Khi làm việc nhóm, sự kham nhẫn và tha thứ rất quan trọng. Chúng ta không thể tránh các lỗi sai và hiểu biết sai lầm, vì thế chúng ta cần kham nhẫn và tha thứ cho nhau. Nếu chúng ta không thể tha thứ, ngược lại chúng ta sẽ không được tha thứ. Như vậy, tâm sẽ không được thanh tịnh và quân bình. 

Bên cạnh đó, chúng ta nên chú trọng sự hiểu biết về những gì chúng ta thấy ở đây và tự mình trải nghiệm. Thậm chí là dù sự hiểu biết của chúng ta có thể sai và chắc chắn là những hiểu biết từ những người khác cũng không đáng tin cậy, chúng ta nên sử dụng tất cả những hiểu biết của mình nhiều nhất có thể. Chúng ta không nên sử dụng hiểu biết của người người khác như là của mình. Đó sẽ là nguyên nhân của hầu hết các vấn đề. Thậm chí nếu chúng ta đang sử dụng cái hiểu của người khác, chúng ta nên cố gắng chỉ-sử-dụng-mà-thôi với chánh niệm và xả ly. Chỉ-sử-dụng-mà-thôi hoặc chỉ-không-sử-dụng-mà-thôi là điều quan trọng nhất đối với tất cả.

Trả lời

Từ điển
Youtube
Live Stream
Tải app