Tứ Niệm Xứ, giải đáp thắc mắc

Bài Giảng Sư Toại Khanh Sydney 2019

Chuyện đầu tiên tôi ôn lại:
Mỗi vũ trụ chỉ như là một trái lựu mà thôi.Trong 1 trái lựu đó gồm có vô số chúng sinh; gom gọn lại là gồm bốn hạng người chúng ta đã học hôm qua.

– Nhóm thứ 1, nghe tệ nhất nhưng lại là đông nhất, là hạng trốn khổ tìm vui bằng mọi giá; thiện ác không thành vấn đề. Đây được gọi là nhóm bất thiện.
– Nhóm thứ 2 là bên cạnh việc trốn khổ tìm vui thì bên cạnh việc hưởng thụ, họ làm các nghiệp lành; để tiếp tục hưởng nữa.
– Nhóm thứ 3: thì không hưởng thụ nhưng thích ngồi thiền. Ngồi thiền để được về cõi Phạm Thiên; hết tuổi thọ cũng lọt xuống như cũ nữa. Dạng này tìm cách thoát rồi nhưng thoát không nổi.
– Nhóm người thứ 4 chính là những người theo lời Phật dạy tu Tứ Niệm Xứ. Họ thấy rằng thiện, ác, buồn, vui đều là quẩn quanh trong 3 cõi, 6 đường. Nên họ không còn quan tâm đến Thiệc Ác Buồn Vui mà quan tâm đến tánh sanh diệt của Thiện Ác Buồn Vui; để chi? Để chán nếu mà nói gọn lại thì hành trình Luân Hồi chỉ gồm trong 2 chữ thôi: là thích và chán. Còn thích (Tập đế) thì còn quẩn quanh. Còn đã chán thì không còn điều iện và không còn lý do để quẩn quanh.

* Các bài Sư Toại Khanh (Tỳ Kheo Giác Nguyên) giảng tại Sydney, Australia năm 2019. Nguồn Vietheravada

Trả lời

Từ điển
Youtube
Live Stream
Tải app